Người gửi: Trần Tâm
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Đừng sống ích kỷ - Nghĩ tới gia đình
Tôi vốn là một người nghiện game. Chơi game rất hay, rất giải trí. Người chơi game giỏi rất thông minh. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng có 1 thực tế tôi từng trải qua nên hiểu rõ. Đó là 100% số người chơi game nhiều hơn 5 tiếng 1 ngày (cả chơi giỏi + chơi kém) thì nếu là sinh viên sẽ học kém, lưu ban, ra trường sớm. Nếu là người đi làm thì làm việc vật vờ không nâng cao được kiến thức. Nếu không học không làm thì quá rõ là một con người tệ nạn. Mà đa số người chơi game nhiều là học sinh sinh viên và thanh niên không nghề nghiệp. Mình muốn nói về số này bởi mình là 1 trong số họ.
Nếu ai trả lời được câu hỏi này thì hãy nói chơi game 5 tiếng 1 ngày là ít. Một ngày bạn có 24 tiếng: ngủ 7 tiếng (chưa chắc đã đủ) + 6 tiếng đi học + 2 tiếng ăn, việc vặt(quá ít đấy). Suy ra bạn còn 24-(6+2+7) = 9 tiếng. Tthế mà tôi đọc thấy có người bảo "chơi 15 tiếng 1 ngày gia đình vẫn hạnh phúc". Liệu có phải anh ta sống ở sao Hoả chăng?
Câu hỏi là bạn chơi game mấy tiếng 1 ngày để có cuộc sống bình thường. Chẳng có cao thủ game online nào chơi 1 ngày ít hơn 9 tiếng vì thế mà họ không có được cuộc sống bình thường như họ nói. Dùng từ nghiện điện tử trong trường hợp này cũng không sai.
Tôi cũng từng là 1 người nghiện điện tử như thế: Đế chế 13 phút lên đời 3, Võ lâm truyền kỳ phái cái bang cấp 65, Half life quá đơn giản. Nhưng được gì chứ? Học hành yếu kém (chưa có ai chơi game online mà học lực không bét lớp) + sức khoẻ sa sút + hết tiền.
Tôi suýt lưu ban và đã kịp thời khôn ra. Bạn tôi vẫn chơi và rồi bị đuổi học vì lưu ban quá 2 lần.
Tôi lại hỏi câu nữa, các bạn nghĩ gì khi người khác bỏ thời gian ra để thu được kiến thức, được 7 nghìn (ví dụ) 1 giờ làm việc. Trong khi các bạn mất thời gian + mất thêm tiền thì được cái như trên tôi đã nói. Các bạn hy sinh cuộc sống bản thân (rất nhiều) để nuôi nhân vật ảo. Có đáng không? Chấp nhận sự thật mới tiến bộ được. Mình viết từ cảm xúc của đáy lòng không nghĩ nhiều, không sửa lại. Chỉ mong giúp được các bạn phần nào hay phần đấy. Từ xưa đến nay có thấy chơi nhiều là tốt bao giờ?