Kết quả trận đấu giữa Nga - Hy Lạp ( 17/6) đã làm đảo lộn trật tự bảng A, khép lại cánh cửa đang rộng mở của Nga để lách vào khe cửa hẹp đưa mình vào tứ kết một cách ngoạn mục.
Lại một bàn thắng vừa đủ để tạo nên phép màu làm gợi nhớ đến Euro 2004 tại Bồ Đào Nha, nơi mà Hy Lạp đã viết nên trang thần thoại cho riêng mình bằng những chiến thắng sít sao.
Đầu tiên là chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Bồ Đào Nha với đầy đủ các ngôi sao như Luis Figo, Rui Costa, Deco và Cristiano Ronaldo. Tiếp theo cầm hòa 1-1 với Tây Ban Nha để lọt vào tứ kết. Cứ tưởng giấc mơ Hy Lạp sẽ chấm dứt tại đây! Nào ngờ những đứa con của các vị thần tiếp tục làm kinh ngạc Châu Âu.
Cũng với bàn thắng duy nhất Hy Lạp lần lượt đánh bại Czech ở bán kết và phá tan giấc mơ vô địch của chủ nhà Bồ Đào Nha ở trận chung kết, tiếp tục vẽ nên bức tranh thần thoại về bóng đá Hy Lạp.
Sau Euro 2004, giới chuyên môn cho rằng chuyện thần thoại Hy Lạp khó có thể diễn ra thêm một lần nữa. Thực tế đã chứng minh ở Euro 2008 tại Áo, Hy Lạp bị loại ngay tại vòng bảng với thành tích tồi tệ: thua cả ba trận, ghi một bàn, thủng lưới năm.
Sau thất bại thảm hại đó, HLV Rehhagel tỏ ra khá bình thản: “Tôi chia sẻ nỗi buồn của các CĐV, họ luôn kỳ vọng Hy Lạp sẽ tiếp tục gây bất ngờ như 4 năm trước. Nhưng phép màu từng đưa chúng ta đến ngôi vô địch châu Âu như thế chỉ có thể lặp lại theo chu kỳ 30 năm. Nếu nó cứ diễn ra hằng tuần thì đâu còn là phép màu nữa”.
Nhưng chỉ sau 8 năm, phép màu lại xảy ra. Điều đặc biệt là nó lại là nỗi đau cho chính đội tuyển Nga, đội tuyển duy nhất thắng Hy Lạp ở Euro 2004, làm héo úa những cây bạch dương đang xanh tốt.
Giờ đây, trước khi vào tứ kết gặp đội bóng đứng đầu bảng tử thần, người ta lại bảo Hy Lạp: “Thôi đừng mơ nữa …”. Nhưng liệu phép màu có còn xảy ra nữa không? Chúng ta hãy chờ xem!
Trần Đức Khôi
Chia sẻ những bình luận, cảm xúc của bạn về Euro 2012 tại đây
Trần Đức Khôi