Tôi muốn chia sẻ một đôi lời với tác giả bài viết Cuộc đời tôi 'tuột dốc không phanh' dù hai lần đậu Bách khoa. Bạn không nên nghĩ về những gì đã qua nữa mà hãy quyết tâm bước về phía trước.
Năm xưa, tôi cũng vậy. Từ năm 19 tuổi tôi đã rời xa gia đình, lên Sài Gòn sinh sống. Ngày ấy, tôi chỉ muốn thi vào đại học Bách khoa, thế nhưng thi mãi vẫn không đậu, vậy là tôi học cao đẳng kỹ nghệ, cao đẳng công nghiệp...
Dù thế, tôi vẫn không từ bỏ hy vọng thi vào Bách khoa. Đến năm 23 tuổi, tôi lại thi đại học và bỏ dở cao đẳng. Kết quả tôi lại thi rớt, sợ ba mẹ buồn, tôi nộp hồ sơ vào học Trung cấp Xây dựng.
Trong hai năm học, tôi quyết tâm bỏ qua những muộn phiền của quá khứ và học hành đàng hoàng, kết quả là tôi nhận được học bổng suốt khóa học. Ra trường, tôi được nhận đi làm ngay lập tức và cưới vợ luôn, lúc ấy tôi 25 tuổi.
Sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi ở nhà chăm con, một mình tôi vừa đi làm, vừa học tại chức Bách khoa vào ban đêm, chuyên ngành xây dựng. Đến năm 2013, tôi tốt nghiệp đại học thì vợ cũng sinh thêm đứa thứ hai. Gánh nặng gia đình ngày một tăng nhưng không vì thế mà tôi chán nản.
Tuy vẫn đang ở trọ nhưng tôi tin với sự nỗ lực của bản thân, tôi sẽ xây được cho gia đình một căn nhà. |
Thấy việc đi làm công ăn lương không đủ chi trả mọi thứ nên tôi đã mạnh dạn ra làm riêng và thành lập doanh nghiệp, đến nay đã được hai năm. Tuy bước đầu còn khó khăn nhưng tôi mừng là mình đã lo cho vợ con được ăn no, mặc đủ.
Tuy vẫn đang ở trọ nhưng tôi tin với sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, tôi sẽ xây được cho gia đình một căn nhà nho nhỏ.
Tôi muốn chia sẻ với tác giả bài viết trên cũng như những bạn có cùng hoàn cảnh, các bạn vẫn còn trẻ, nhiệt huyết và sức khỏe vẫn còn thì không có lý do gì phải chán nản.
Năm mới đến rồi, các bạn hãy vứt bỏ muộn phiền quá khứ sang một bên đi, hướng tới tương lai thôi, người thân và bạn bè chắc chắn sẽ luôn bên bạn và ủng hộ cho bạn.
>> Xem thêm: Lương 8,5 triệu đồng ở chung cư vẫn tiết kiệm 2 triệu
Từ làm thuê lương 1,7 triệu, giờ tôi đã thành sếp
Làm được nửa năm thì lương của tôi tăng lên 3,5 triệu, do được bao ăn, ở nên tiền lương của tôi vẫn còn nguyên vẹn. |
Chia sẻ bài viết của bạn về khởi nghiệp tại đây.