Sự nghiệp của nghề giáo là giáo dục cả một thế hệ, điều này khiến cho một giáo viên vừa tốt nghiệp như tôi rất tự hào. Vậy mà từ khi chính sách cấm giáo viên dạy thêm được ban hành đã xảy ra biết bao chuyện bi hài, xen lẫn những giọt nước mắt ở trường tôi.
Để đảm bảo cho việc dạy thêm không diễn ra, đoàn thanh tra thường ghé nhà các giáo viên để kiểm tra. Còn giáo viên thay vì cố gắng dạy cho thật tốt, thì lại tập trung nghĩ cách đối phó với thanh tra.
Để tránh đoàn thanh tra, thầy An dặn con gái: "Nếu đoàn tới thì bảo ba ngủ trên lầu. Còn các bạn đến nhà học thêm thì nói là bạn của con đến chơi và đang họp nhóm, nói vậy thì đoàn thanh tra sẽ không làm được gì".
>> Xem thêm: Hối hận vì không cho con học thêm trước khi vào lớp Một |
Có bạn làm trong đoàn thanh tra, nên mỗi lần sắp có thanh tra đến cô Bình được báo trước, và cô đều sắp xếp mọi chuyện êm xuôi. Có lần đoàn đến, cô không ở nhà, thầy hiệu trưởng gọi, cô chạy về với cái đầu đầy bọt xà phòng và nói to rành mạch: "Tôi đang gội đầu nè, coi thử đi". Thế là cô lại ung dung vượt qua đợt kiểm tra.
Nhưng cũng có lần đoàn thanh tra đến bất ngờ, không biết đối phó làm sao, cô cho tất cả học sinh chạy ra cửa sau để về nhà. Vậy mà có học sinh do phụ huynh chưa kịp đón nên phải chạy vào bếp trốn như tội phạm.
Dịp hè, thầy cô giáo muốn dạy thêm phải mở lớp ở một địa điểm khác chứ không phải ở trường. Nhưng điều đáng nói ở đây là các giáo viên dạy thêm phải nộp 30 % tiền lệ phí học thêm cho nhà trường. Mặc dù không đồng tình nhưng các giáo viên vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nộp vì không ai muốn mình bị lập biên bản thanh tra, và cũng không ai muốn mình bị mất đi đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Qua những việc nêu trên, tôi thật sự ngán ngẩm cho nghề giáo. Đồng ý rằng có một bộ phận giáo viên bắt ép học sinh học thêm nhưng không vì thế mà quơ đũa cả nắm. Vì thật ra có cầu thì mới có cung, học sinh đâu phải ai cũng giỏi hết đâu, còn những em trung bình khá thì phải bổ sung kiến thức. Thử hỏi có học sinh nào không đi học thêm và luyện thi mà đậu đại học chưa? Có chăng chỉ là số ít.
Và đó chỉ là câu chuyện dạy thêm và học thêm ở cấp 1, 2 và 3 còn đại học và cao học thì lại là một câu chuyện khác.
>> Xem thêm: Con tôi vẫn giỏi vì không học thêm trước lớp Một
Phạm Sư
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội của bạn tại đây .