Mùa thu lại đến trong ánh nắng vàng, trong làn gió heo may, làn sương mong manh của mỗi sớm mai. Ai cũng biết mùa thu là mùa khai trường và mùa khai trường của mỗi người lại khác nhau.
Hẳn nhiều người trong chúng ta đều đã có chung cảm giác với cậu bé trong bài "Tôi đi học" của Thanh Tịnh. Cậu bé ấy ngày đầu tiên đến trường và cũng lần đầu tiên cảm nhận hương vị và ý nghĩa của mùa thu. Đối với tôi mùa khai trường đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong ký ức.
Hồi nhỏ tôi là một con bé bướng bỉnh, bề ngoài nhìn tôi hiền và ít nói nhưng thực tế là rất ương ngạnh. Bà tôi và các cô tôi đến khổ vì tôi, mọi người chỉ mong cho tôi đến tuổi đi học cho cả nhà đỡ mệt.
Thế rồi ngày khai trường đầu tiên cũng tới, không hiểu sao tôi sợ trường lớp, sợ bạn bè, sợ thầy cô và tóm lại là sợ đi học đến thế. Tôi nghĩ ra cách để không phải đến trường, tôi quyết định giấu luôn đôi dép mới mua đi. Tôi kêu mất dép, các cô tôi cuống cuồng lên tìm không thấy, tôi tưởng như vậy là thoát, nào ngờ cô tôi bắt tôi đi một chiếc dép cũ và một chiếc dép mới đến trường. Vậy là rốt cuộc thì tôi cũng phải đi học.
Ngày khai trường nói chung là ổn chỉ có một rắc rối nhỏ là tôi đã túm tóc một đứa bạn khiến nó phải khóc dở mếu dở vì dám chê đôi dép của tôi. Buổi khai trường không được suôn sẻ nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
Những mùa thu cứ trôi qua kèm theo những buổi khai trường, tuổi thơ của tôi cũng theo đó mà trôi đi mất. Ngày đầu tiên vào cấp ba và buồi khai giảng đầu tiên trong ngôi trường mơ ước giờ đang hiện về trong tôi rõ như vừa xảy ra hôm qua. Lớp học ấy, ngôi trường ấy là ước mơ của tôi từ ngày bé. Hồi nhỏ, gần nhà tôi có một chị học trường chuyên của tỉnh, chị học rất giỏi và là thần tượng của tôi, ngôi trường của chị học vì thế thành ngôi truờng mơ ước của tôi.
Cả bốn năm cấp hai không phút nào tôi không mơ đến hình ảnh mình mặc áo dài bước đi trong ngôi trường ấy. Tôi học hăng say, học bằng tất cả quyết tâm và mơ ước cháy bỏng của mình. Cuối cùng tôi cũng thành công, tôi đã đạt được mơ ước của mình. Ngày khai trường đầu tiên của thời cấp ba tôi hãnh diện mặc áo dài đứng trong ngôi trường mơ ước.
Mùa thu ấy tôi hiểu rằng ai cũng có quyền ước mơ nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ của mình. Đó là giấc mơ có thật bởi vì chính tôi đã bằng nỗ lực của mình khiến cho nó không chỉ là mơ ước. Buổi khai trường ấy đã dạy tôi biết rằng nếu cố gắng và nỗ lực thì nhất định sẽ thành công.
Mùa thu gần đây nhất là cách đây chục năm khi tôi vẫn là sinh viên năm thứ nhất. Tôi đón những ngày thu đầu tiên ở đất thủ đô bằng sự rụt rè và mặc cảm của con bé miền biên cương bỡ ngỡ trước sự hoa lệ của phố phường Hà Nội. Tôi đón mùa thu ấy bằng niềm hân hoan khi biết mình đậu đại học và cả nỗi lo về sự cô đơn với bao khó khăn đang chờ đợi phía trước. Ngày nhập trường đông vui mà tôi vẫn thấy sao mà xa lạ.
Mùa thu Hà Nội sao không giống với mùa thu nơi núi rừng có đủ gia đình và bè bạn. Ngày đầu tiên ở trường đại học đã dạy cho tôi biết sự cô đơn cũng như dạy cho tôi biết sống tự lập, cho tôi hiểu rằng cuộc sống có nhiều khó khăn muốn đứng vững cần phải có nghị lực. Thời gian trôi qua tôi đã nhanh chóng làm quen với cuộc sống và bây giờ tôi có đủ tự tin để đón những mùa thu mới.
Tôi biết những gương mặt hân hoan trong ngày tựu trường hôm nay hẳn mỗi em đều mang trong mình ký ức về mùa thu của riêng các em. Đối với tôi mỗi mùa thu đi qua đều có ý nghĩa, không phải chỉ bởi nó có ngày khai trường mà mỗi mùa thu đến ta trưởng thành hơn. Những mùa thu khai trường có ông dẫn cháu, mẹ dắt con, chị dắt em đi tựu trường, có sự gửi gắm giữa các thế hệ.
Tất nhiên mùa thu của tôi không giống của các bạn, mùa thu của chúng ta không giống của ông bà, bố mẹ chúng ta. Bởi mỗi mùa thu qua lại có nhiều ngôi trường mới hơn, to đẹp hơn cũng như đất nước ta ngày càng giàu đẹp, hiện đại hơn. Tôi và các bạn, chúng ta cần phấn đấu vì những mùa thu tươi đẹp của tương lai nhưng cũng không vì thế mà quên những hoài niệm mùa thu trong ký ức.
Phạm Thị Hà
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.