Người gửi: Thiện Tâm
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Quá thất vọng về Hoa hậu Mai Phương
Thời gian qua, báo chí lăng xê rất nhiều cho Hoa hậu Mai Phương. Và Hoa hậu đã không đáp ứng được mong đợi của mọi người. Thứ nhất, cô quá cường điệu chuyện học của mình, kiểu như: Muốn về nhà ngay để học (theo tâm lý của một con người "bình thường" ở lứa tuổi như Mai Phương, trước cảnh vật đẹp lạ ở nước ngoài chẳng ai phát biểu "lên gân" như vậy cả), hoặc không thích trả lời nhà báo, muốn về Hải Phòng ngay thôi để học (một hoa hậu phải có trọng trách giao tiếp với công chúng, với giới truyền thông, chứ không thể có thái độ... em chả, em chả như vậy được), hoặc phát biểu lung tung: Sân khấu "dơ" lắm, không đi Tuần Châu, em đã bảo không là không, nhưng cuối cùng lại đi (việc đi không phải là xấu thì việc gì phải lên gân như vậy)...
Tuy nhiên, tôi nghĩ chính người lớn đã đẩy Mai Phương đến chỗ ứng xử quá tệ như vậy. Người mẹ lăng xê con mình còn dễ hiểu, đằng này cả ban giám hiệu, cả thầy cô giáo trong trường cũng "nâng niu" quá đáng (tôi nhớ ban giám hiệu có nói một câu đại loại, Mai Phương bây giờ đã là vàng, là của báu của nhà trường. Ban tổ chức cũng đưa những thông tin "tô vẽ" chứ không có giá trị đa chiều. Quá thất vọng.