Người gửi: trần thị trà giang
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: hãy thông cảm cho quốc anh
Em thật sự bị sốc khi nghe tin anh Quốc Anh dính dáng đến vụ cá độ SEA Games vừa qua. Khi nghe tin anh bị bắt rồi được thả, em mừng vô cùng. Để rồi bây giờ em lại sốc nặng hơn. Em là người cùng quê anh ấy. Anh ấy là bạn thân của một người chị bà con em. Chưa bao giờ gặp Quốc Anh nhưng qua lời kể của chị em, em đã dần hình dung và có phần hâm mộ anh ấy. Đấy là người bạn nhiệt tình, sống có tình cảm.
Khi được tha về lần đầu, anh ấy đã đến thăm chị em ngay. Chị em hỏi tất cả nhưng anh bảo không có gì. Anh không giấu chuyện gì với chị trước đây cả. Lần này anh bảo không có gì mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Sáng nay khi em gặp chị trên mạng, chị sốc nặng vì cái tin sét đánh là anh đã nhận 20 triệu ấy. Em và chị đều muốn làm gì cho anh ấy vì chúng em biết rằng chỉ phút lầm lỡ mà như thế. Anh ấy không thiếu tiền. Em không muốn tin vào sự thật ấy nhưng rõ ràng là như thế. Mới ngày nào khi nhận giấy được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, anh đã chạy đến khoe với chị ngay mà bây giờ chị không thể tin nổi cái tin anh bị bắt giam. Anh Quốc Anh còn quá trẻ. Anh yêu bóng đá đến thế cơ mà. Em chỉ muốn ban lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá cho anh làm lại một lần nữa. Em nghĩ bây giờ anh đã biết sai lầm của mình rồi. Anh đã bỏ một phần sự nghiệp học vấn của mình vì bóng đá. Dẫu lúc đó anh học giỏi, mẹ anh ngăn cản không cho theo nghiệp bóng đá nhưng anh đã quyết đi theo nó vì anh yêu nó.
Từ một cầu thủ của đội bóng đá Quảng Nam rồi Đà Nẵng, đến bây giờ là cầu thủ quốc gia là cả một quá trình tự vươn lên rất nhiều của anh. Sự nổi tiếng, cám dỗ của nó có lẽ còn xa lạ và anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Em và chị chỉ biết rằng sự nổi tiếng mà anh đang có vẫn không cướp đi con người ngày xưa của anh, vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè của anh. Niềm đam mê trái bóng ấy vẫn cháy bỏng trong anh. Anh là người trung thực, nhiệt tình, thật sự là như vậy. Chúng em tin rằng nếu được người hâm mộ thông cảm lần này thì anh sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Em chỉ mong một điều duy nhất vết ngã đầu đời này của anh sẽ được tha thứ. Hãy "cứu vớt" anh và cảm thông anh như một đứa con chưa trưởng thành.
Lời cuối em muốn anh Quốc Anh hiểu rằng mọi người đã từng quen, chơi với anh, người thân vẫn luôn bên anh nhé. Anh biết không, chị em muốn làm gì đấy cho anh, và chia sẻ với anh nỗi buồn này. Đừng vì chuyện này mà anh làm mất đi tình bạn thân giữa hai người nghe. Em sẽ gặp anh ngày nào đó.