Nhà tôi ở góc đường một ngã tư nổi tiếng là phố nhậu của trung tâm Sài Gòn. Các quán này lấn chiếm hết vỉa hè, gây khó khăn cho người dân đi lại. Thời gian gần đây, khu vực này xuất hiện một nhóm hát rong, phục vụ quán nhậu với loa công suất lớn. Họ ca hát đến 2, 3 giờ sáng.
Hằng đêm tiếng nhạc vang to làm cho bà con xung quanh không ai ngủ được. Thỉnh thoảng người dân bức xúc, không chịu nổi đã nhờ chính quyền can thiệp nhưng chỉ im được một vài ngày thì đâu lại vào đấy.
Mong các bạn góp ý, chỉ cách cho chúng tôi phải xử lý làm sao vấn nạn này, để bà con có một giấc ngủ ngon.
Bạn sẽ làm gì khi hàng xóm mở nhạc to, chia sẻ bài viết tại đây.