Sáng 11/6, Lisa Webb, cô ruột của du khách người Anh vừa thiệt mạng tại Việt Nam – Aiden Webb, thay mặt gia đình đăng lời cảm ơn đội cứu hộ và những người bạn đã giúp đỡ gia đình trong những ngày qua.
Trên Facebook, cô Lisa Webb viết: “Tôi muốn dành thời gian này để nói rằng tôi thật sự đau lòng với kết cục này. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi, khi những tin tức đến với tôi ngày hôm qua đã khiến tôi sụp đổ ngay tức khắc, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến mức độ như vậy trong đời.
Tôi cũng xin dành thời gian này để nói lời cảm ơn rất lớn đến cộng đồng mạng Facebook và truyền thông Việt Nam đã cùng kết hợp để giúp chúng tôi tìm Aiden.
Nếu không có sự chia sẻ và loan tin khổng lồ mà chúng tôi đã nhận được từ đó, có lẽ chúng tôi đã không tìm thấy cậu ấy.” > Xem chi tiết chia sẻ
Lời cảm ơn của cô ruột Aiden Webb trên Facebook. |
Du khách người Anh Aiden Webb một mình thực hiện hành trình leo Fansipan ngày 2/6 và gặp nạn vào tối cùng ngày. Đến ngày 9/6, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể của Aiden Webb và đưa về với gia đình.
>>Xem thêm: Du khách Anh tử vong vì kiệt sức, thiếu thức ăn và thời tiết khắc nghiệt
Vì sao du khách Anh leo Fansipan một mình, không cần đồ bảo hộ? |