Người gửi: Thanh Hoa
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đừng quá khắt khe với Mai Phuong.
Kính gửi Ban Biên Tập,
Vừa qua, tôi có theo dõi một số bài viết trên chuyên mục Bạn Đọc Viết về những đóng góp ý kiến đối với Hoa hậu Mai Phương. Tôi cũng xin có một số ý kiến nhưng không phải dành cho Mai Phương mà cho bạn đọc.
Trước hết, tôi xin tự giới thiệu tôi đang là nghiên cứu sinh Việt Nam tại Iceland. Chính vì thế, có thể tôi hiểu rất rõ tâm trạng của Mai Phương khi phải xa nhà một thời gian dài. Một tháng có thể không là quá dài với những ai đang sống tại nước ngoài, hoặc chưa từng sống tại nước ngoài. Nhưng một tháng là khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với một cô bé 17 tuổi lần đầu tiên ra nước ngoài. Hơn nữa, Mai Phương hiện là học sinh lớp 12. Vấn đề lo lắng cho chuyện học hành, thi cử của mình là bình thường. Nó thể hiện trách nhiệm của một con người với cuộc sống của mình.
Tôi không hiểu tại sao bạn Thiện Tâm lại có những lời lẽ gay gắt với Mai Phương khi cô thổ lộ sự lo lắng của mình. Tôi nghĩ đó là tâm sự rất chân thành của Mai Phương và cần được chia sẻ. Đó không phải là sự phô trương. Tôi đã đi qua hầu hết các nước Tây Âu, với tôi chỉ 2-3 ngày là đủ, nếu bảo tôi ở thêm thì cũng xin chào tạm biệt. Và tôi nhớ không lầm là có lần MP đã nói là không thấy có gì đặc biệt giữa London và Hải Phòng. Điều đó cho thấy cô không hứng thú khi ở lại London lâu ngày.
Tôi không nghĩ Mai Phương phô trương hay tự nâng mình lên... Nên nhớ rằng cô ấy trả lời những câu hỏi do bạn đọc đưa ra chứ không phải cô ấy tự thuyết trình về mình. Nếu mọi người không tập trung hỏi những vấn đề liên quan đến việc học của cô ấy thì làm sao tự nhiên Mai Phương đem chuyện học để trình làng với thiên hạ được.
Tôi nghĩ việc Mai Phương nói là không thích tham gia trong các buổi biểu diễn thời trang nhưng cuối cùng vẫn có mặt thì cũng dễ hiểu thôi. Đã trở thành con người của công chúng thì đâu phải lúc nào bạn cũng có thể làm theo ý mình được, đôi khi bạn không còn là chính mình nữa kia. Bao nhiêu áp lực buộc bạn phải thay đổi ý định hay cuộc sống của mình. Nhưng ít ra Mai Phương cũng đã nói thật lòng là cô ấy không thích những hoạt động đó. Nếu thật sự MP là một học trò ngoan, giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý thì tại sao họ lại không có quyền khen ngợi Mai Phương.
Tôi nghĩ mọi người đã quá khắt khe với Mai Phương chỉ bởi vì cô ấy là người nổi tiếng. Mọi người đòi hỏi cô ấy phải sống thế này, phải phát biểu thế nọ, nhưng tại sao mọi người không nghĩ điều đó sẽ khiến một con người của công chúng trở nên giả dối. Tôi nhớ đã có một câu danh ngôn rất hay: "Nghệ thuật làm vừa lòng mọi người là nghệ thuật lừa dối". Với tôi, hãy chấp nhận một con người như chính họ và đừng quá khắt khe, xét nét với người khác.
Nếu các bạn muốn đóng góp ý kiến cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thi nên đóng góp với Ban tổ chức. Không nên đan xen hay lẫn lộn giữa hai việc đóng góp xây dựng cuộc thi và chỉ trích người thắng cuộc.
Chân thành.