From: Chu Ngoc Tuan- shinawatra university!
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: tet nay lai phai xa ba me. con nho moi nguoi qua!
Có lẽ chỉ có những ai đã và đang sống xa Tổ quốc mới thấu hiểu cảm giác buồn, cô đơn, nhớ nhà, nhớ gia đình người thân mỗi khi Tết đến xuân về. Nhưng cũng thật vui vì tôi vừa mới nhận được tin của một người bạn cùng trường, rằng đêm 30 này chúng tôi sẽ đốt pháo đón giao thừa.
Có lẽ đó là điều an ủi duy nhất cho những học sinh Việt Nam tại trường tôi. Và chắc chắn 1 điều, ngày mai khi chúng tôi thức dậy sẽ lại phải lên lớp học và chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ.
Nhân dịp năm mới, tôi cũng xin chúc VnExpress ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xin gửi tới ba mẹ và anh chị trong gia đình tôi một năm mới đầy hạnh phúc, sức khoẻ và thành đạt.