Dù công viên Cai Lậy (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có diện tích khá nhỏ, nhưng dường như không có người dọn dẹp. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ nơi đây mát mẻ vì cây cối xanh tươi, phủ tán dài, có khung cảnh thơ mộng như ghế đá, hồ phun nước... thế nhưng, lại gần thì rất khủng khiếp.
Rác thải ngập khắp mọi ngóc ngách của công viên. Phía bên hông, giáp với chân cầu Cai Lậy có cả một xe rác bốc mùi hôi thối. |
|
Mỗi buổi chiều, phụ huynh thường đưa con ra công viên chơi và đút cho bé ăn. Sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ bị những tia nước ô nhiễm từ vòi phun bắn vào người. Các cụ già vẫn hay đi bộ mỗi ngày ở đây cũng chịu sự ô nhiễm do chính con người gây ra. |
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng nên quản lý chặt khâu vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, tạo cảnh quan đẹp ở khu dân cư, và đem lại không khí trong lành cho trẻ em vui chơi, người già tập luyện.
>> Xem thêm: Sáng kiến làm hết mùi thối từ các dòng kênh đen
Chia sẻ những hình ảnh của bạn tại đây.