Người gửi: vnnd
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: phu nu vn o hq van duoc ho quan tam
Khi tôi đọc những ý kiến tham gia trái ngược nhau về việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, thực lòng tôi thấy rất buồn vì đất nước mình nghèo, mà thường thì nghèo và hèn đi song song với nhau như đường tàu vậy. Tôi nói vậy chắc có bạn sẽ phản đối, song tôi vẫn cứ nói vì bạn không ở vào thế khó khăn mà những phụ nữ này đang vấp phải (chắc không phải viết nhiều thì mọi người đều biết cả).
Tôi đang sống và làm việc tại Hàn Quốc, cũng thấy rất nhiều pano quảng cáo lấy vợ Việt Nam (khoảng 5 km có một cái). Tôi cũng cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng người Hàn Quốc cũng chẳng miệt thị những cô dâu ngoại như nhiều người tưởng tượng, bởi họ - cô dâu ngoại - cũng được hưởng mọi quyền lợi như người dân Hàn Quốc. Các kênh truyền hình Hàn Quốc như KBS, MBC, thường xuyên có các chương trình quan tâm giúp đỡ con dâu ngoại.
Đàn ông Hàn Quốc vì nhiều lý do khác nhau mà phải lấy vợ người nước ngoài. Cái đích cuối cùng của họ là muốn có một gia đình thực sự, chứ không phải để mua vui như nhiều người tưởng bởi họ cũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn (khoảng 200 triệu đồng) mới có thể đi hỏi vợ người nước ngoài. Mà không phải người Hàn Quốc nào cũng có số tiền như vậy đâu. Tôi khẳng định như vậy vì ở đâu cũng vậy thu nhập cao đi liền với chi phí cao.
Tôi cũng gặp nhiều cô dâu Việt Nam sống ở đây, đại đa số họ có cuộc sống ổn định, không giàu có bởi chồng họ chỉ là những công nhân bình thường (nếu giầu có thì đã không đến lượt mình rồi). Và tôi cũng gặp không ít cô gái vỡ mộng giàu sang vì họ muốn mang cả Hàn Quốc về đặt giữa nhà của mình.
Tôi cũng rất cảm phục những yểu điệu thục nữ tự cứu mình, cứu gia đình trước khi xã hội cứu giúp. Song trước khi quyết định lấy chồng bạn cần phải biết chồng bạn là ai, sức khoẻ, thói quen xấu. Và tôi cũng cảm thấy tự hào khi có những người bạn Hàn Quốc nhờ giới thiệu người Việt Nam cho họ bởi ở nơi đâu người phụ nữ vẫn giữ được bản chất đảm đang chịu khó của người Việt Nam.