Chó Shiba Inu đóng vai Cậu Vàng khiến độc giả tranh luận rất nhiều trên VnExpress, một số độc giả nêu ý kiến cho rằng đây chỉ là thủ pháp tượng trưng của điện ảnh, không nên khắt khe việc chó Nhật hay chó ta để làm gì:
Đạo diễn cũng có buổi casting để thử vai nhân vật, có nhiều chú chó không đủ điều kiện cho nhân vật này. Và chú chó Shiba này được chọn là xuất sắc nhất trong buổi casting. Không lẽ phải bắt người ta đi từ nhà một từ Bắc vào Nam, tìm chó thuần Việt rồi kiểm tra hợp vai không? Không lẽ tìm một loại chó thuần Việt nhưng không biết diễn xuất gì thì thử hỏi có quay được không?
Vì nhân vật này là động vật nên sự thông minh và sự diễn xuất là điều quan trọng, ngoại hình đẹp nữa thì quá tuyệt. Nhưng nếu không đáp ứng được ngoại hình thì người ta dùng kỹ xảo thôi. Nếu cứ phải thuần nông thôn, phải thuần Việt, phải ốm đói thuần trong hoàn cảnh thời xưa thì quá khó cho chú chó.
Tôi là người ngoại đạo nhưng nghĩ điện ảnh thì trước hết là diễn xuất cái đã. Việc nhân vật Cậu Vàng được thể hiện bằng chó giống Nhật hay chó thuần chủng Việt Nam không quan trọng lắm, miễn là đáp ứng về diễn xuất. Nghe nói là chó Nhật thì mới biết chứ thực tế không khác mấy chó ta, màu thì đẹp.
Có điều con vật sẽ được nhập vai có ngoại hình không được đẹp lắm, thiếu sinh động. Chú chó Shiba này tai bé quá, chọn được chó tai to hơn chút và tai đổ thì đẹp, hoặc phải độn thêm tai như thế nào đó để con vật nhìn ngộ nghĩnh hơn. Xin mạo muội góp chút cảm nhận, vì đây là hình tượng văn học quá quen thuộc của các thế hệ người Việt.
Thích Đủ Thứ
Nên nghĩ thoáng ra để người ta còn làm được phim. Đạo diễn cũng muốn dùng chó cỏ của Việt Nam nhưng không được. Đây là một điều đáng tiếc nhưng thông cảm được. Không nói ra thì nhiều người chẳng biết chó giống nội hay giống ngoại đâu, chỉ cần hoá trang cho ra dáng chó nhà nghèo là được.
Vấn đề cũng nên nhìn sang khía cạnh nhà sản xuất. Đạo diễn đã kiếm chó thuần Việt nhưng không đáp ứng được yêu cầu. Giờ không còn cách nào khác, buộc phải dùng chú chó này thôi. Nếu mà nó đóng hay vẫn sẽ được mọi người ủng hộ.
Bên cạnh đó, một số độc giả có ý kiến phản đối:
Nếu đây là một bộ phim kể về một chú chó vô danh nào đó yêu mến, hy sinh cứu chủ các kiểu... đồng ý miễn bàn. Nhưng đây là một tác phẩm văn học, hầu hết người Việt đều biết. Bạn bè quốc tế hỏi mình biết nói gì? Hy vọng bạn không nghĩ "Lão Hạc đã viết truyện ngắn này để miêu tả Nam Cao".
Không ai khắt khe với chú chó Shiba. Người ta đang khắt khe với đạo diễn thôi. Đúng hay sai thì câu chuyện này cũng là một phần của lịch sử, hãy cố gắng giữ nguyên mọi thứ từ trang phục, nhà cửa, cái chén, cái bát đến lời thoại của nhân vật sao cho càng Việt Nam càng tốt. Đừng dễ dãi quá.
Ekip chưa tìm được chú chó thuần Việt nào phù hợp, mà chó giống Nhật sẽ làm giảm tính chân thực của phim. Theo tôi, ekip nên mở lại một vài buổi casting ở cả 3 miền nữa xem sao, đây là nhân vật chính nên tuyển lựa kỹ càng để hài hòa lợi ích chung.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.