Tôi xin chia buồn cùng cư dân chung cư Carina, xin chia sẻ nỗi đau đớn của các gia đình mất người thân trong hỏa họa này. Tôi ở chung cư nên cũng biết được tình trạng của “lối thoát hiểm” ở các chung cư hiện nay. Lối thoát hiểm chỉ thực hiện được đúng chức năng khi được thiết kế - xây dựng - vận hành - sử dụng đúng qui định.
Cửa thoát hiểm ngăn cháy khi bị chèn “gạch” vào thì nó không còn chức năng bảo vệ an toàn mà trở thành “cửa tử”. Một lối thoát hiểm, khi tất cả cánh cửa trở thành “cửa tử” thì nó sẽ nhanh chóng đưa tử thần đến từng tầng, gõ cửa từng gia đình. Điển hình vụ cháy chung cư Carina, chỉ có cháy ở tầng hầm nhưng khói đã lan khắp chung cư.
Hệ thống báo cháy, chữa cháy bình thường sẽ thực hiện chức năng phát hiện sớm các mối nguy để cảnh báo, ngăn chặn nhưng cũng bị ai đó “chèn” làm vô hiệu hóa. Hệ thống kiểm tra, giám sát tất cả các hệ thống trên, thực hiện 2 lần/năm cũng bị “chèn” làm mất tác dụng.
Chung cư Carina là một thực thể thu nhỏ của xã hội, chỉ vì một hòn đá chèn vào đã gây nên thảm cảnh đau lòng đến như vậy. Có bao nhiêu cánh cửa chung cư trong đất nước này bị một hòn đá chèn vào? Có bao nhiêu “lối thoát hiểm” đã trở thành hiểm địa? Có bao nhiêu hệ thống phát hiện sớm và ngăn chặn các “mối nguy” đã bị vô hiệu hóa?
Tình cảnh hiện nay có giống như cư dân chung cư Carina, khi các bộ phận chức năng bị “chèn” vào làm mất tác dụng hay đặc biệt nguy hiểm khi trở thành “lối thoát hiểm” ở Carina.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.