Người gửi: Nguyễn Mạnh Cường
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cần trừng Trị thích đáng những kẻ bán rẻ danh dự dân tộc
Tôi không hiểu tại sao nhiều người có thể phát biểu "thấy thương những kẻ như Văn Quyến, Quốc Vượng hơn là giận vì các cầu thủ của chúng ta thu nhập chưa cao". Hẳn chúng ta đều biết những cầu thủ này mỗi tháng kiếm không dưới 15 triệu VND. Tôi không muốn đề cập đến những đối tượng xã hội khác, với thu nhập chỉ 1 triệu đồng. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng, họ bán độ không phải vì miếng ăn, tấm áo, hay những nhu cầu thiết yếu khác, mà họ bán độ vì coi thường đồng đội (rủ rê cả đội trưởng Tài Em, nhưng người đội trưởng này đã giữ được bản lĩnh của mình), coi thường người hâm mộ, những người bỏ ra hàng chục triệu để xem những cầu thủ con cưng thi đấu, và hơn hết, là coi thường danh dự dân tộc.
Vì vậy chúng ta, những người có lương tri, phải nhận thấy rằng, hành động bán độ của Văn Quyến, và Quốc Vượng, không chỉ hủy hoại nền thể thao nước nhà, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước Việt Nam. Chúng ta bỏ ra hàng tỷ đồng không phải chỉ thu về các tấm huy chương, mà trên hết là quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Thử nghĩ, những cầu thủ như vậy đã phá hoại những gì?