Người gửi: Phan Anh Tuấn
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Liên đoàn xử lý như vậy là rất rất rất tiêu cực...
Tôi rất đồng tình với ý kiến của độc giả Hữu Lợi! Bản thân tôi cũng là một người hâm mộ của bóng đá Việt Nam. Tôi đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt của cả gia đình tôi và những người bạn đều đã từng rơi xuống khi tình nguyện là những người cổ vũ cuồng nhiệt và chân thành cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã từng hy vọng, đã từng đợi chờ, một chiến thắng cho dù biết các đối thủ của ta là rất mạnh. Nhưng chúng tôi đã đặt niềm tin và dõi theo từng bước chân của họ.
Tất cả đã đổ vỡ. Bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp ư? Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thực sự là một tổ chức tốt chưa, chuyên nghiệp chưa? Dù rằng đó là những "con sâu bỏ rầu nồi canh" (Vì không phải bất kỳ cầu thủ nào hay một vị lãnh đạo Liên đoàn nào cũng như vậy) nhưng tôi rất buồn trước cách hành xử như vậy!
Lối sống các cầu thủ thì buông thả, thiếu sự quản lý chặt chẽ của các lãnh đạo đội nhưng họ cũng là người chứ, cũng có những nhu cầu cần thiết để sống, thậm chí để hưởng thụ chứ, nhưng đa phần các cầu thủ của ta đều có trình độ văn hóa chỉ tầm tầm cấp III (vì họ bận tập luyện để cống hiến cho chúng ta), nhận thức của họ thiếu chuyên nghiệp khi đã lầm tưởng mình là "sao"... Và chính lối sống buông thả đó đã làm họ lóa mắt bởi đồng tiền, bởi nhà đẹp, xe đẹp, gái đẹp... một sự đổi đời quá nhanh.
Họ chưa có ý thức và nhìn nhận ở tầm rộng hơn, sang Thái, thậm chí Premiership, Primera Liga, Serie A hay Bundesliga... Cầu thủ của họ chuyên nghiệp rồi nhưng vẫn chưa đủ để họ vẫn gây ra những scandal bên trong và bên ngoài sân cỏ. Nhưng có ai đời đi bán rẻ danh dự quốc gia? "Đó là một tội lớn", nhưng tội lớn hơn nữa là cái giá mà các cầu thủ có lại quá "bèo", cho dù mỗi cầu thủ tham gia được 20 triệu hay 1,5 tỷ đi chăng nữa. Phải xử thật nặng, không thể khoan dung khi họ đã phản bội lại niềm tin của cả một dân tộc. Phạt tù và treo giò vĩnh viễn là hình phạt thích đáng và tòa án lương tâm sẽ là nơi họ có thể nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn trước cám dỗ của những đồng tiền "bẩn"... Đó là chuyện của các cầu thủ!
Đối với ông Lê thế Thọ, tôi thiết nghĩ không thể có sự hành xử khoan dung như vậy của Liên đoàn mà phải có sự can thiệp của pháp luật, điều tra trắng đen rõ ràng giữa những người liên quan để xử lý thích đáng. LĐBĐVN hiện nay vẫn là một tổ chức xã hội thuộc quản lý Nhà nước. Các ông đang sống trên mồ hôi nước mắt của dân, mang theo sứ mệnh phát triển nền bóng đá nước nhà nhưng với cách làm như hiện nay và cách xử lý "hời hợt" như vậy thì chưa chuyên nghiệp và đó cũng là điều kiện để các "con sâu" khác ngày đêm sinh sống, phát triển và hủy hoại nền bóng đá nước nhà. Nếu như vậy thì tôi dám cuộc với các ông rằng bóng đá Việt Nam không bao giờ chuyên nghiệp được. Cho dù có là 10 năm hay 20 năm nữa cũng vô ích.
Các ông đã biết đến văn hóa từ chức chưa? Hãy học và làm ngay đi khi trách nhiệm không làm tròn, hãy dũng cảm lên để thế hệ sau noi gương mà không bao giờ có được những hành vi tồi tệ như thế ngay trong vòng suy nghĩ. Các ông có làm được thế thì chúng tôi rất mừng và thêm phần ngưỡng mộ vì cách làm việc chuyên nghiệp của những chiến lược gia và vì thế Bóng đá mới phát triển được. Âu đó cũng là quy luật mà.
Mong rằng các vị lãnh đạo cao cấp hơn hãy có những động thái tích cực và nghiêm khắc hơn để cho người dân Việt Nam còn có thể sống khi có niềm tin... Thanks so much!