Sau khi dành huy chương vàng AFF cup 2014, Kiatisak - huấn luyện viên tuyển Thái Lan bày tỏ mong muốn và quyết tâm đưa đội bóng Thái Lan thoát khỏi tầm bóng đá khu vực. Rất nhiều độc giả đồng tình với suy nghĩ của Kiatisak và tin tưởng rằng Thái Lan sẽ làm được điều họ nói.
Độc giả có nickname truong_van1611 chia sẻ: "Nhìn vào cách làm bóng đá mấy năm gần đây người ta thấy Thái Lan đang đi lên mạnh mẽ. Giải đấu của họ chuyên nghiệp hơn nhiều so với các nước Đông Nam Á (ĐNA). Công tác đào tạo trẻ được chú trọng ở các câu lạc bộ nên nguồn lực không bao giờ thiếu. Bóng đá Thái bây giờ có thể cạnh tranh với Trung Quốc và Tây Á".
Còn độc giả có nickname Sanil thì cho rằng: "Với màn trình diễn thuyết phục tại AFF cup 2014, Thái Lan thực sự đủ khả năng để vượt ra khỏi ao làng ĐNA".
Thầy trò Kiatisak mừng chiến thắng AFF cup 2014. |
Không những đặt hi vọng cho Thái Lan, Kiatisak còn mong muốn tất cả các đội ở ĐNA đều tiến lên. Tuy nhiên, khi nhìn vào bóng đá ở ĐNA bây giờ, không ít người tỏ ra lo ngại.
Khi nhớ về trận đối đầu mới đây nhất của Malaysia và Việt Nam, độc giả tên Minh Hoàng nói: "Nếu Malaysia mà đá cứ chặt chém thế thì còn lâu lắm mới ra khỏi ao làng. Trong bóng đá, ngoài kĩ thuật và thể lực ra thì điều quan trọng nhất chính là lối đá đẹp và công bằng".
Đồng tình với ý kiến trên bạn đọc có nickname tvqlda13 nói thêm: "Đẳng cấp Thái Lan cao hơn hẳn các nước còn lại của khu vực Đông Nam Á, nhưng cái mà các đối thủ nể trọng ở họ là lối chơi rất fair-play".
Nhiều fan bóng đá châu Á cho rằng cái dở của bóng đá ĐNA là các đội bóng dễ dàng hài lòng với chiến thắng của mình. Nói về vấn đề này, độc giả tên Tú Nguyễn cho biết: "Sai lầm đáng tiếc của tuyển Việt Nam và Malaysia là quá tự tin. Họ dường như đã ngủ quên trên chiến thắng trong khi kĩ năng của Thái Lan, Malaysia và Việt Nam chỉ nhỉnh nhau chút ít ở góc độ sân nhà và sân khách.
Riêng đội Việt Nam, bạn đọc có nickname Elly Tun chia sẻ: "Các cầu thủ Việt Nam rất khéo léo và có kỹ thuật. Tuy nhiên về thể lực và chiều cao thì chưa đạt chuẩn. Chiều cao trung bình thấp gần như là nhất châu Á nên tuyển Việt Nam phải nỗ lực hơn nhiều trong tương lai mới mong biến ước mơ thành sự thật".
Tuy nhiên, nếu chúng ta không ngừng cố gắng, thay đổi để tiến bộ thì chuyện "bơi" ra khỏi cái ao này không phải là không thể. Độc giả tên Hy Công chia sẻ: "Quan điểm của Kiatisak thật sự đúng, chúng ta cần phải học tập. Những huấn luyện viên Việt Nam lại càng phải nhìn nhận lại mình và học hỏi. Chúng ta đừng cố đè bẹp đối thủ bằng mọi giá, kể cả ở V-League, làm như vậy cả nền bóng đá sẽ không tiến bộ được. Chúng ta cần thay đổi".
Còn bạn đọc Đức Hiếu nói: "Rất đồng ý với suy nghĩ của Kiatisuk "tất cả các đội bóng khác ở ĐNA cùng nhau vươn tầm". Muốn vậy, bóng đá ĐNA phải thiết lập được một trình độ đá bóng mới thông qua công tác huấn luyện. Lấy điển hình là ở VN, nếu cứ đào tạo cầu thủ theo kiểu cũ trước đây như một số CLB đang làm (SLNA, Đồng Tháp, Nam Định, Hà Nội T&T...) thì cầu thủ chỉ làng nhàng, đá các giải trong nước và khu vực ĐNA được thôi chứ để vươn ra Châu Á, thế giới thì không thể. Cần có nhiều CLB liên kết với các nước có nền bóng đá phát triển ở Châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc. Các CLB đừng bảo thủ, đừng bó hẹp cục bộ địa phương trong đào tạo, hãy mở rộng, học hỏi các phương pháp huấn luyện tiên tiến, khoa học để bóng đá phát triển vươn tầm".
>> Xem thêm: Trung vệ Phước Tứ chê lãnh đạo VFF quá kém
Tiểu Văn tổng hợp
Nguyên nhân tuyển Việt Nam gục ngã trước Malaysia Tuyển Việt Nam chơi rời rạc ở cả hai hiệp và tại tất cả các vị trí trên sân, vì thế chúng ta cũng không nên đổ hết lỗi cho hàng hậu vệ. |