Sáng 15/3, một nhóm người dân đi cào ốc gạo trên bãi biển Lập Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, đã phát hiện một chú cá heo bị thương trôi dạt vào bãi biển.
Con cá heo này nặng khoảng 100kg, dài khoảng 1,5m và bị thương ở phần bụng.
Sau khi phát hiện, ban ngư dân của làng đã nỗ lực đưa con cá heo trở về với biển, song do cá heo quá yếu nên được đưa vào nuôi trong hồ tạm. Đến 20h20 cùng ngày, cá heo đã chết và được người dân chuẩn bị để khâm liệm.
Với truyền thống thờ phụng cá heo từ nhiều đời nay, người dân làng Lập Đông sẽ đưa cá ông vào khu mộ chung tại lăng thờ cá ông. Theo một số ngư dân, đây là điều may mắn của làng khi được cá chọn làm nơi an nghỉ.
Cũng hơn 15 năm rồi, làng mới được đón cá heo và hy vọng được một năm đi biển may mắn của làng.
Lễ tẩm liệm chính thức bắt đầu từ 16h ngày 16/3. Đông đảo ngư dân trong làng đến tham gia chuẩn bị cho lễ an táng tại Lăng Ông. Đây là một sinh hoạt văn hóa mang nét đặc trưng riêng của cư dân nghề đánh bắt cá ven biển miền trung Việt Nam.
>> Xem thêm: Cá heo cứu chó lênh đênh trên biển 15h liền
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.