Những ngày gần đây, trên Facebook và các diễn đàn cộng đồng đã chia sẻ hình ảnh một cậu bé đi bán hạc giấy ở ngã tư Hàng Xanh, TP HCM. Em trông khá gầy gò và nói không rõ chữ. Em rao hàng bằng một tấm biển có nhiều lỗi sai chính tả: “Hạt (hạc) giấy con gắp (gấp). Cô bác mua dùm (giùm) con”.
Mỗi túi hạc giấy được bán với giá 5.000 đồng. Em chỉ bán chứ không xin tiền, khiến nhiều người cảm động và giúp đỡ. Tuy nhiên cũng có nhiều tranh cãi về việc trẻ em đi mưu sinh và vai trò của người lớn đằng sau. > Xem chi tiết
Em bé bán hạc giấy. Ảnh: Facebook |
>> Xem thêm: Cậu bé yếu não bán hạc giấy chứ quyết không xin tiền
Giới trẻ với thông điệp 'cho đi và nhận lại' Bán cà chua hỗ trợ người nông dân, dừng xe giúp người hoạn nạn giữa đường... là những hành động tích cực giúp mọi người thêm tin yêu cuộc sống. |