Là một người mẹ từng có con học lớp Một, tôi nghĩ một số phụ huynh trong bài viết "Tôi thà bị cô giáo chê bai còn hơn bắt con học chữ trước lớp Một", đã có suy nghĩ sai khi nói không nên cho con mình học chữ trước khi vào lớp Một.
Chúng ta dạy con biết mặt chữ và học đếm trước khi vào lớp Một không phải là chạy theo thành tích hay muốn con mình giỏi hơn các bạn cùng trang lứa. Mà việc các bậc phụ huynh cần làm là trang bị cho con mình một số hành trang khi bước vào lớp Một.
Đứa trẻ sinh ra là cha mẹ đã phải chuẩn bị cho con mình những điều cần thiết để bước vào cuộc sống. Khi chuẩn bị đi nhà trẻ, ở nhà chúng ta đã phải tập cho bé thói quen tự đi vệ sinh, tự xúc cơm ăn, tự thay quần áo cho dù bé làm không tốt. Điều đó giúp bé dễ dàng hòa nhập với trường lớp khi đi học.
(Xem thêm: Tôi dạy con trai nói tiếng Anh từ 3 tuổi như thế nào)
Với trẻ chuẩn bị vào lớp Một cũng vậy, từ một môi trường chỉ vui chơi, ca hát ăn ngủ, chuyển sang môi trường suốt ngày vào lớp phải học tập thì đây là một thay đổi quá lớn đối với các bé. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị tốt cho bé về tâm lý cũng như kiến thức cơ bản.
Tôi không nói mình tài giỏi gì chỉ xin chia sẻ một số kinh nghiệm để mọi người tham khảo. Khi con tôi vào lớp lá, tôi bắt đầu dạy cho bé nhận biết mặt chữ bằng miếng xốp chữ cái. Đầu tiên tôi gỡ chữ ra cho bé ráp lại, sau khi bé đã thích trò chơi tháo ráp này tôi mới bắt đầu dạy bé đọc chữ.
Mỗi ngày, tôi chỉ dạy bé một đến hai chữ. Sau đó, như trò chơi mọi người sẽ đố chữ với bé xem chữ này đọc như thế nào. Không nhất thiết lúc nào bé cũng nhớ, chỉ vừa học vừa chơi không ép buộc và đến hết lớp lá con tôi đã thuộc bảng chữ cái và đếm số rành rẽ. Mùa hè chuẩn bị vào lớp Một, tôi bắt đầu cho bé tập viết, bé vừa viết vừa ôn lại các chữ cái. Sau đó, bé ghép vần những từ đơn giản trong sách lớp Một.
Giai đoạn dạy bé học viết cần rèn cho bé sự tập trung bằng việc ngồi vào bàn học không được chạy nhảy như trong lớp mẫu giáo. Điều này rất quan trọng, nếu không khi vào lớp Một bé sẽ cảm thấy khó chịu vì phải ngồi vào bàn học. Nhờ trang bị những hành trang này mà con tôi không bị khủng hoảng khi vào lớp Một, có thể theo kịp chương trình và rất hào hứng khi đi học.
Tôi có hai đứa cháu, một con của chị tôi, một con của em tôi. Tôi chia sẻ kinh nghiệm với cả hai người nhưng chị tôi lại không nghe, bảo học trước làm gì để vào lớp Một cô giáo dạy nó khắc biết. Và kết quả do không có sự chuẩn bị nên khi vào lớp Một cháu tôi rất sợ đi học. Cháu bị rối loạn tâm lý vì cứ đến giờ đi học là đau bụng lăn lộn, vào bệnh viện bác sĩ không tìm ra bệnh gì.
(Xem thêm: Dạy con tự chủ tiền bạc theo cách người Nhật)
Bác sĩ tìm hiểu kỹ mới phát hiện rằng do vào lớp không thể học kịp các bạn, mỗi lần cô giáo gọi tên là cháu lại đau bụng. Cuối cùng, chị tôi phải mời gia sư đến kèm cháu mỗi ngày để cháu biết mặt chữ và theo kịp chương trình, cô giáo cũng phải hỗ trợ rất nhiều để cháu vượt qua khủng hoảng. Với con của đứa em thì ngược lại, nghe lời tôi nên cháu được chuẩn bị tốt, khi vào lớp Một bé tiếp thu rất tốt.
Chúng ta chuẩn bị kiến thức cơ bản cũng như tinh thần học tập cho các con khi bước vào lớp Một là hoàn toàn không có gì sai cả. Ngược lại, việc ỷ y của chúng ta lại làm tổn thương đứa bé.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Bạn có thể nghĩ rằng không sao khi cô giáo chê con bạn chậm, con bạn kém. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi con mình nghĩ gì và cảm giác của bé ra sao khi bạn bè chê cười khi cháu không đọc được, hay viết chậm hơn cả lớp không? Đó là cảm giác tự ti, mặc cảm, xấu hổ, nó sẽ ám ảnh các bé cả tuổi thơ của mình.Vì vậy hãy dành chút thời gian chuẩn bị cho con trẻ những điều cần thiết khi cháu vào lớp Một.
>> Xem thêm: Tôi dạy con ở Canada