AI đang chia con người thành hai nửa: một bên biết tìm tòi, vận dụng thông minh sẽ vươn xa; còn bên từ chối, hoài nghi sẽ bị bỏ lại.
Nhiều người cho rằng uống ly cà phê 35 nghìn là lãng phí, nhưng người khác thì thấy một bữa nhậu thường tốn gấp 10 lần tiền.
Khi ngoài 30 tuổi và đơn độc trong cuộc sống hàng ngày, một số người sẽ bị mất phương hướng.
Ở góc nhìn người đi xe máy, tôi thấy một số tài xế lái ôtô rất ẩu.
Đất đai còn rẻ, chỉ với đồng lương giáo viên hợp đồng 800 nghìn, gia đình tôi đã tranh thủ tích lũy được tài sản.
Càng về khuya, những âm thanh đều đều, ong ong phát ra từ sáo diều càng lớn. Tôi kéo rèm, đóng cửa kính kín mít vẫn không có tác dụng.
Vì sao nhiều người cứ vin vào cớ 'mấy chục năm trước cũng bị đòn' để dạy con bằng bạo lực?
Ban đầu thu nhập giảm, nhưng sau đó tăng, kèm theo có sẵn nhà cửa, được ở gần nội ngoại.
Nhiều người thường có thói quen ồn ào khi đến nơi công cộng, từ nhà hàng đến quán cà phê, chẳng quan tâm xem người khác có bị làm phiền.
Các công ty luôn muốn tuyển lao động trẻ, nhưng lại hỏi phải có kinh nghiệm 3-5 năm, trong khi lao động ngoài 35 tuổi lại chê già, không tuyển.
'Nhà chật nên sửa cửa mở ra ngoài', 'đậu ôtô xa lề để mở cửa khỏi đập vào xe'... gã hàng xóm tạo vấn đề rồi làm luôn giải pháp.
Anh bạn trong lớp học thêm của tôi đưa hai nguyên nhân khiến anh xem ngồi ở quán cà phê mỗi tối là xa xỉ.
Dù thấy giá chung cư đang cao một cách vô lý, tôi vẫn phải chấp nhận xuống tiền mua ngay vì sợ giá nhà sẽ tiếp tục leo thang.
Một vị sếp gọi nữ thư ký vào phòng riêng và thực hiện hành vi quấy rối, làm sao có thể tố giác ông ta?
Các nhà máy sản xuất liên tục than thở khó tuyển nhân sự Gen Z trong khi 8X như tôi nhiều kinh nghiệm, muốn cống hiến lại bị chê già.
Nhiều người cười nhạo tôi khi bỏ 3,1 tỷ đồng mua căn chung cư Hà Nội hai phòng ngủ. Sau 5 năm, nhà của tôi tăng lên 6,5 tỷ đồng.
Tìm mỏi mắt được một căn nhà ngoại ô, gần hồ nước, nhiều cây xanh, kỳ vọng được hít thở bầu không khí trong lành, nhưng tôi sớm vỡ mộng.