Sau hơn một tháng phát động (19/8-30/9), cuộc thi thu hút hơn 1.500 bài viết, trong đó 190 bài được chọn đăng. Các bài dự thi có nội dung kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Đó có thể là những đôi tay giúp đỡ nhau cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn như: tay bố mẹ ẵm bồng, chăm nom con trẻ, ông bà dắt dìu những thế hệ trẻ trưởng thành, cuộc sống được cứu trong gang tấc nhờ đôi tay người bác sĩ hay bàn tay người thầy viết bảng, giảng giải kiến thức cho học trò, những cái nắm tay an ủi, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, đôi tay những người yêu nhau tìm kiếm và gắn kết trong cuộc sống, sự lạc quan dù cuộc sống muôn vàn khó khăn...
Trong số những bài dự thi, "Món cơm trộn và dép Lào" ( đọc bài viết) của tác giả Nguyễn Minh Hảo để lại nhiều ấn tượng nhất cho bạn đọc với lượng comment hơn 300. Bài viết về tình bà cháu giản dị nhưng xúc động này đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi, một phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng. Ngoài ra, "Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho tôi" ( đọc bài viết) của tác giả Lê Thị Bích Lý và Những cái nắm tay đêm đông Hà Nội ( đọc bài viết) - tác giả Phan Thị Hiền Lương lần lượt đạt giải 2 (phần thưởng trị giá 3.00.000 đồng) và giải 3 (phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng).
Nhà tài trợ Greeen Cross sẽ trực tiếp liên lạc và mời tác giả Nguyễn Minh Hảo ở TP HCM và Lê Thị Bích Lý ở Bình Dương đến trao giải tại trụ sở. Riêng tác giả của giải 3, Phan Thị Hiền Lương ở Nghệ An sẽ được gửi giải thưởng qua đường bưu điện. Ngày dự kiến trao giải là 25/10.
VnExpress