Rất nhiều phụ huynh nghĩ rằng cho con học lớp này, ăn thứ nọ, uống thuốc kia là con sẽ thông minh. Như bao bà mẹ khác, tôi cũng muốn con mình thông minh, nhưng khác ở chỗ, tôi chú trọng đến yếu tố tinh thần. Tôi không ép con học nhiều quá, mà dạy con phương pháp học và cách sắp xếp để dành thời gian vui chơi cùng gia đình.
Với 20 phút mỗi ngày sau bữa cơm tối, chúng tôi cùng nhau chơi xếp hình, chơi cờ, hoặc cùng nhau nghiên cứu vì sao cái quạt quay lại tạo ra gió… Những buổi tối cùng nhau đi dạo đã giúp con biết hết logo và tên của các hãng điện tử, điện thoại, các ngân hàng thông qua biển quảng cáo… Đó là những cách nạp kiến thức vào não tự nhiên nhất, nhưng lại hiệu quả nhất. Chơi cùng con sẽ giúp con phát triển tính tư duy, logic.
Nguyễn Thị Nguyệt