>10 comments nhiều người thích trong tuần (4)
1. Đăng cai Asiad sao mà lỗ được
Nếu cầu thủ không có sân đá bóng thì mình đưa họ ra sân bóng làng đá với trẻ con. Kình ngư không có chỗ bơi thì cứ ném cả ra kênh Nhiêu Lộc. Điền kinh không có chỗ chạy thì cho đứng cạnh thủy điện Sông Tranh, vì nỗi lo an toàn thì thế nào chẳng có kỷ lục quốc tế.
Đề xuất thêm 2 môn thể thao mới cho đại hội: môn đua xe máy lúc tắc đường và môn bơi lội vượt triều cường. Vậy nó mới đậm đà bản sắc. (Nước chủ nhà thường lỗ nặng vì ASIAD)
Đặng Sinh
2. Nên đầu tư xóa nghèo cho bà con
Trời ơi, xem TV mà thấy thương nông dân nghèo. Mấy thứ phù phiếm như ASIAD 19 chỉ làm dân khổ thêm. Số tiền đó không đáng để đầu tư cho một nền thể thao yếu kém như Việt nam, nhưng đáng để đầu tư xoá nghèo cho toàn bộ các hộ nghèo ở Việt Nam. (Các công trình chính của ASIAD 2019)
Duc Luu
3. "Trẻ mồ côi ăn nhà hàng"- một ý tưởng rất hay
Cảm ơn các bạn trẻ này. Tôi thấy rất hay. Người thì không có ăn người thì bỏ.
Tôi nghĩ việc này nên nhân rộng ra. Và mọi người chúng ta cũng nên có thói quen là ăn hết những gì mình mua. Mỗi lần tôi vào nhà hàng hoặc quán nào đó thấy người Việt mình gọi rất nhiều và ăn không hết bỏ lại rất phí.
Hy vọng mọi người hãy gọi vừa đủ ăn (hãy nghĩ tới những người không có ăn trước khi gọi thức ăn). Và tôi cũng đọc bài báo nói trong nhà hàng bên Thái có để câu bằng tiếng Việt "lấy vừa đủ ăn" bây nhiên đó cũng biết được cách ăn uống lãng phí của một bộ phận người Việt như thế nào! (Trẻ mồ côi ăn nhà hàng hai lần một tuần)
Khai Hoan
4. Nhìn nhận một cách nhân văn hơn với chàng trai đạp xe 300 km
Tôi rất thông cảm với câu chuyện của Thuận! Bản thân tôi năm lớp 11 cũng đã từng đạp xe quãng đường 330 km để làm một việc mà ít người dám làm.
Mỗi người sinh ra và lớn lên trong mỗi hoàn cảnh khác nhau nên không nên quy kết Thuận là bất thường hay thế này hay thế khác được.
Tôi ngày xưa đạp xe ra đi trong túi cũng chỉ có 10.000đ mà thôi! Hai ngày đạp xe cũng là 2 ngày tôi ăn nhờ ngủ đậu người dân ven đường.
Việc Thuận không thi đậu đại học hay có ít tiền không phải lỗi của cậu ấy mà đôi khi là do hoàn cảnh nữa.
Bản thân tôi cũng đã từng thi đại học trượt 1 năm - tôi không ngạc nhiên vì vùng của chúng tôi việc học hành nghiêm túc là rất hiếm! 1 năm sau tôi tự ôn luyện ở nhà và đã thi đậu cùng lúc 3 trường tại TP.HCM.
Giờ thì tôi đã là một nhân sự quản lý cao cấp trong một công ty có vài ngàn tỉ đồng.
Mong mọi người nhìn câu chuyện của Thuận theo hướng nhân văn hơn. Thân ái! (Nam sinh đạp xe 300 km nhập viện khoa thần kinh)
Long
5. Tổng thống Obama biết lắng nghe dân
"Bất kể bạn có bỏ phiếu cho tôi hay không, tôi đã lắng nghe các bạn, tôi đã học được từ các bạn nhiều điều. Các bạn làm nên một tổng thống tốt hơn".
Lắng nghe quần chúng nhân dân luôn là điều mà lãnh đạo cần phải làm vì họ sẽ làm nên một người lãnh đạo tốt hơn. (Obama: "Tôi có hy vọng lớn cho tương lai)
Trần Minh Định
6. Khóc cho tiền thuế của dân
Trời ạ một doanh nghiệp nhỏ như của tôi cố gắng làm lụng để nuôi gia đình và đóng thuế để đất nước phát triển, khi đọc bài báo mà rớt nước mắt vì xót cho những đồng tiền thuế của người dân như chúng tôi đã cố gắng đóng góp.
Thử hỏi với số tiền ấy thì nông dân của một tỉnh nghèo như Hà Giang nơi tôi đi qua, có lẽ đóng góp hàng chục năm cũng chưa đủ. Với số tiền ấy thì có biết bao ngôi trường cho học sinh các tỉnh nghèo, trời ạ! (Tàu nghìn tỷ vẫn nằm bờ sau một năm hạ thủy)
Dương Quang Dung
7. Nhà mạng khủng bố thuê bào bằng tin nhắn rác
Chính nhà mạng còn khủng bố thuê bao thân thuộc bằng tin nhắn rác thì đừng nói chi đến mấy sim kích hoạt trước được hưởng khuyến mãi khủng đó.
Mỗi ngày tôi nhận được ít nhất là 3 tin nhắn từ nhà mạng, ngày này qua ngày khác nội dung đều lặp lại. Chặn dịch vụ thì mất luôn cả thông báo khuyến mãi, và cũng chỉ chặn được một vài ngày. Chán lắm. (Nhà mạng bất lực với tin nhắn rác)
Yêu Cái Đẹp
8. Xe máy của cháu phải làm sao để có chính chủ?
Cháu là sinh viên nghèo đi xe mua lại đã không biết chủ đầu tiên là ai. Vậy các bác cho hỏi cháu có làm lại được được không hay là phải mất tiền cho cò.
Xe cháu đang ở Hà Nội mà quê ở tận Quảng Nam thì phải đi xe về làm. Như vậy quá tiền mua xe. Vậy có cơ chế nào cho người tỉnh xa làm tại Hà Nội không ạ? (Kiến nghị chưa phạt người đi xe không chính chủ)
Kien
9. Chỉ là để làm cho công an nhàn hạ
Cái này thấy tiêu cực nhiều hơn tích cực. Tích cực là chống trộm cướp, công an nhàn hạ. Nhưng chỉ là thiểu số. Còn cái tình trạng xe mượn với xe nhà khó giải quyết.
Chẳng lẽ người trong một nhà mà không đi chung chiếc xe được sao? Vậy những gia đình khó khăn thì sao? Luật này áp dụng tốt nếu chính phủ và nhà nước phát mỗi người một chiếc thì được. (Thủ tục chuyển đổi sang tên xe máy)
Tran Duc
10. Nhẫn nhịn vì ly hôn sẽ mất quyền nuôi con
Không có ý chia rẽ gia đình bạn nhưng tôi nghĩ là không thể tha thứ thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, nếu quyết định ly hôn bây giờ bạn sẽ rất thiệt thòi vì về nguyên tắc con dưới 36 tháng tuổi khi vợ chồng ly hôn sẽ giao cho mẹ đứa trẻ. Nếu ly hôn bây giờ bạn sẽ mất quyền nuôi con, đó sẽ là một điều rất đáng tiếc.
Thay vì vậy, bạn hãy "cố gắng" chịu đựng thêm 24 tháng nữa làm việc để chứng minh khả năng tài chính cũng như đạo đức của mình, tạo điều kiện tốt nhất để có thể dành quyền nuôi con khi xin ly hôn. Đồng thời trong thời gian này bạn nên thu xếp tiền bạc, tài sản chuyển cho một người mà bạn tin tưởng giữ hộ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản phải chia khi ly hôn.
Tôi không có ý nói rằng bạn phải sống thủ đoạn, nhưng với những con người như vậy thì bạn cần phải nên như thế. "Đi với ma cần mặc áo giấy". (Vợ chat sex với người yêu cũ)
Toilaba
Vũ Vy tổng hợp