Nhìn người thân khóc làm kích hoạt vùng não chứa hệ thống tế bào thần kinh gương với vai trò báo hiệu, phản ánh trạng thái cảm xúc từ người đối diện.
Trung QuốcMột người phụ nữ trong suốt 10 năm đã nhặt những chiếc lá ngân hạnh rụng mỗi mùa thu, để viết nỗi nhớ người chồng đã khuất.
Hà NộiHọc sinh rửa chân, dâng trà, gửi thông điệp "Biết ơn" đến phụ huynh, thầy cô... trong lễ khai giảng tại trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức.
Năm đầu tiên thầy cô biết vị quả xoài nó chua ngọt ra sao vì mọi năm chỉ cần bằng 3 đầu ngón tay đã bị học sinh vặt sạch.
MỹClip của vợ chồng ông Joseph Andrew Bigler, 96 tuổi, thu hút hàng triệu lượt người xem, hàng nghìn lượt thích khi khoảnh khắc đoàn tụ chạm đến trái tim mọi người.
Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này.
Sau khi tiễn bé vào lớp, ông bố quỳ thấp xuống, thậm chí nằm sát dưới sàn để xem con có khóc không, học có ngoan không.
Hà NộiĐêm qua các y bác sĩ cùng bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai không chợp mắt. Họ chờ đợi và vỡ òa niềm vui chứng kiến khoảnh khắc dỡ phong tỏa.
Hà NộiNghe thấy một người hỏi "bác sĩ Thành khỏi bệnh rồi phải không ạ?", bác sĩ Mai bật khóc, vội đưa tay lau nước mắt.
Rất nhiều gia đình ở Italy nuôi trẻ mồ côi, nhưng điều này không đúng với Alba - cô bé bị Down và mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng.
Ngày 15/8, hàng nghìn phật tử ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế lên chùa cầu nguyện, tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.
Khi bồng em trên tay, cô bé đã không kìm được xúc động.
'Nơi con đến không sinh ra con nhưng là nơi gắn bó vĩnh viễn. Nó ấm hay lạnh là do con', ông bố nhắn con gái ở Hà Tĩnh.
Bệnh ung thư của bố Thuỳ (ở Hà Giang) đã di căn lên não nên ông muốn được nhìn thấy con làm cô dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Thùng đồ ăn tuy chẳng quá nhiều nhưng lại nặng trĩu tình mẹ.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, hạnh phúc của người thầy là được thấy học sinh của mình trưởng thành mỗi ngày.
Dù có thể gặp rắc rối vì phá vỡ quy tắc, Hoàng tử Harry không ngần ngại ôm fan hâm mộ của mình, khiến cô gái bật khóc vì xúc động.
Hơn vợ 13 tuổi, ông Hồ (Trung Quốc) sợ khi mình chết vợ sẽ cô đơn, nên bí mật đi tìm bạn đời mới cho vợ suốt một năm qua.
Sau khi bé gái chào đời, một bảng quảng cáo lớn in hình bé được dựng bên đường để chúc mừng "kỳ tích" của gia tộc.
Trong tiếng nhạc du dương, vài học sinh khóc khi làm bài, còn cô giáo đã không cầm được nước mắt khi đọc những chia sẻ của trò.