![]() |
Bị cáo Lê Mỹ Hảo (ngồi xe). Ảnh: N.H. |
Tháng 2/2004, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra 6 kiện hàng do Nguyễn Thị Minh Hạnh, nhân viên Công ty TNHH Hoàng Long, làm thủ tục tại hải quan Tân Cảng gửi sang Đức. Trong số 331 đồ vật bị thu giữ như trống đồng, tượng Phật, chuông... thì có 257 món được xác định là đồ cổ.
Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận đã được Lê Mỹ Hảo nhờ chuyển giúp số hàng trên với giá 1.200 USD. Khi làm thủ tục xuất khẩu, Hạnh đã không khai báo hải quan kiểm hóa mà dùng thủ đoạn gian dối là ghép vào hàng đã khai báo để xuất khẩu trái phép. Hạnh cũng khai nhận, trước đó, Hảo đã 6 lần nhờ Hạnh gửi hàng đi nước ngoài.
Tiếp tục khám xét nhà và cửa hàng buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ của Hảo, cơ quan công an thu giữ thêm 6036 cổ vật có nguồn gốc xuất xứ từ các tàu cổ bị đắm ở Cù Lao Chàm, Bình Thuận, Hòn Cau, Cà Mau. Tất cả số đồ cổ này, Hảo không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp... Theo khai nhận của Hảo thì số hàng trên được mua ở nhiều nơi như các chùa tại TP HCM, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Bình Định và do các tư thương đem đến bán. Hảo cho biết là đã giành nhiều thời gian sưu tầm để chơi, trưng trong nhà và để bán.
Hôm nay, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử và tuyên phạt Lê Mỹ Hảo mức án 3 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2 năm nhưng cả hai đều được hưởng án treo về cùng tội buôn lậu. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hảo về tội danh tàng trữ hàng cấm. Theo quy định mới, cổ vật được xem là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện, không còn là hàng cấm nên hàng vi cất giữ của bị cáo Hảo không cấu thành tội phạm.
Ngoài ra, tòa cũng nghiêm khắc phê bình một số cán bộ hải quan Tân Cảng đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện cho các bị cáo buôn lậu.
N.H.