Đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương và địa phương, kiều bào ở các nước về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Quý Mão.
Các kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương đều cảm thấy vui mừng khi về nước đón Tết sau nhiều năm đại dịch, cũng như ấm lòng với tình cảm ở quê nhà.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong kiều bào luôn đoàn kết, không nao núng trước khó khăn để cùng nhau đưa Việt Nam phát triển, khi phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương 2022.
Không còn đón giao thừa vào 6h tối ở Đức trong nỗi nhớ cồn cào, năm nay ông Bùi Văn Hiền được về đón Tết ở Việt Nam cùng gia đình.
Hà NộiKhoảng 1.000 kiều bào sẽ dự gala nghệ thuật thường niên "Xuân Quê hương" được tổ chức tại Bắc Ninh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Chương trình Xuân Quê hương 2018 đem đến cho hơn 1.000 kiều bào bầu không khí ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc trong dịp Tết.
Đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới hội tụ tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội để tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2016", bất chấp thời tiết mưa lạnh.
Chương trình đón xuân Bính Thân dành cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng tám, trước Nhà hát lớn.
Hơn 2.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới hôm qua cùng trở về và tụ họp tại đêm hội "Xuân Quê hương" thường niên do Bộ Ngoại giao tổ chức.
Chiều 30 mình đi làm về sớm, vào bếp nấu nướng ngay để kịp cúng giao thừa. Mâm cỗ có bánh chưng, xôi chè, gà luộc, giò chả, chè kho, nem rán. Sau khi cúng xong, Cún, thành viên nhỏ bé nhất nhà, tay cầm miếng thịt gà ăn ngon lành, tay thì với đòi thử thêm những món khác. (Bạch Dương, Đức)
Hôm nay con lại làm một mẻ bánh, lần này là bánh hạnh nhân, mai sẽ gửi về cho mẹ, chỉ ngày kia là mẹ nhận được thôi. Con lại mong mẹ gửi nem cho con, chính nem mẹ làm mới quý! Thỉnh thoảng mẹ con mình cứ "trao đổi văn hóa" như thế nhé. (Dư Thu, Pháp)
Trong bữa tiệc gặp gỡ đầu xuân tổ chức tại Tokyo vừa qua, khi những người bạn Nhật cùng hát khúc ca xuân, phát âm từ "Tết" và gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch đến các bạn Việt Nam, chúng tôi đã vô cùng xúc động. (Thu Hồng, Nhật)
Con gọi điện thoại về nhà, câu đầu tiên bao giờ cũng là: "Vú có khoẻ không em?". Cứ thế, đều đặn mỗi tuần để mừng vì Vú vẫn khỏe nhưng lần này em dâu bảo: "Vú mới té, mặt mày sưng bầm tím chị ơi!". Thế là, không chút đắn đo, vợ chồng con quyết định xin phép nghỉ làm về thăm Vú. (Trân Lan, Mỹ)
Với em đây sẽ là cái Tết ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất trong đời. Đến giờ em vẫn còn lâng lâng hạnh phúc, tim đập rộn ràng khi nhớ lại lúc anh ngỏ lời cầu hôn. Làm sao em có thể từ chối một người yêu quê hương em, yêu gia đình em, yêu em sâu sắc đến thế! (Minh Trang, Pháp)
Cũng như mọi năm, người Việt xa xứ tại vùng Grand Rapids thuộc tiểu bang Michigan, Mỹ, lại tưng bừng đón Tết với nhiều hoạt động tại chùa Linh Sơn và nhà Thờ La Vang. (Micheal Trần, Mỹ)
Đón xuân đơn phương cuối chân trời xa thẳm
Ta nhớ Việt Nam gậm nhấm đếm thời gian. (Lê Văn Cộng, Đức)
Không khí ấm cúng, ngập tràn yêu thương trong ngày Tết này đã giúp tôi và biết bao bạn bè, những người con Việt xa quê, khỏa lấp đi nỗi nhớ gia đình và quê hương cháy bỏng, da diết trong lòng mình. (Lan Anh, Nhật Bản)
Mới ngày nào đó mà giờ đã là cái Tết thứ ba trên xứ sở kim chi. Năm nay, có lẽ như con đã rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm để không phải buồn, không phải cô đơn như hai năm trước. Nỗi nhớ Quê hương, Gia đình, bạn bè đã nguôi đi. Năm nay con có Tết! (Lâm Thái Hưng, Hàn Quốc)
Ừ thì Tết ở xứ California này chẳng khác ở nhà là mấy bởi hàng hóa ngàyTết từ bánh trái đến cây cảnh không thiếu thứ gì, nhưng sao tôi không thấy vui bằng lúc tụ tập cùng đám bạn thời phổ thông, ăn không thấy ngon bằng món ăn mẹ nấu. (Hân Liên, Mỹ)
Nhà tôi lúc đó ở gần chợ, nên tôi nhớ như in, tôi ngửi rất rõ mùi Tết vào những ngày cuối năm. Tôi ngửi ngập tràn mùi Tết qua những chuyến xe ngược xuôi trên đường chất đầy cây trái hoa quả, trên những hàng bông vạn thọ, những nhành mai đơm đầy nụ, mà người bán bày tràn ra cả lề đường... (Bùi Tuyết Mai, Mỹ)