Tôi luôn ước ao sẽ được hít thở bầu trời lãng mạn và tuyệt đẹp ở xứ sở kim chi.
Tôi thích những buổi sáng sớm, khẽ suýt xoa cái se lạnh của cơn gió nhẹ, ngắm chiếc lá bạch quả vàng khẽ lay trong gió thu Hàn Quốc.
Tôi dành tình yêu đặc biệt cho xứ sở Hàn Quốc bằng cách tham gia nhiều hoạt đông tập thể, mở lòng mình và học tập chăm chỉ...
Tôi nhớ cảm giác hạnh phúc khi thấy được thần tượng; nhớ cả buổi chiều thu gió nhẹ đứng ven đường nhìn dòng người qua lại... ở xứ Hàn.
Tôi sẽ chọn Hàn Quốc là điểm đến để có cơ hội khám phá con người và ẩm thực xứ sở này.
Tôi luôn cố gắng phấn đấu để một ngày nào đó được đặt chân đến xứ sở Hàn Quốc xinh đẹp mà tôi hằng ngưỡng mộ.
Tôi và JinA đã có những trải nghiệm thật đẹp cùng nhau trong chuyến đi phượt ở Sa Pa.
Tôi thật sự ấn tượng về cảnh đẹp, món ăn ngon và cuộc sống hối hả của người dân tại xứ sở kim chi xinh đẹp.
Tôi đã thấy một Hàn Quốc hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống rất riêng và độc đáo.
Tôi đặc biệt ấn tượng những cô gái Hàn Quốc trong trang phục truyền thống, nở nụ cười thân thiện chào đón du khách.
Tôi luôn ngưỡng mộ xứ sở kim chi xinh đẹp vì đã tạo ra làn sóng Hallyu lan tỏa khắp thế giới.
Lễ hội đốt lửa cầu an có từ lâu đời với những hoạt động mang đến nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của người dân xứ Hàn.
Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt những năm tháng học tập và sinh sống tại xứ sở kim chi xinh đẹp.
Tôi thích được đạp xe dưới hàng cây cao lớn rụng đầy lá, nghỉ mát trên đảo Jeju, đi dạo giữa lòng đường tấp nập, thưởng thức ẩm thực xứ Hàn...
Tôi mong muốn được đặt chân đến Hàn Quốc để được dạo bước trên con đường với những cánh hoa đào bay bay trong nắng gió.
Từ lâu tôi xem xứ sở kim chi xinh đẹp là quê hương thứ hai bởi nơi đây mang lại cho tôi những cảm giác rất gần gũi và thân quen.
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thấy yêu mến xứ sở kim chi và ước một lần được đến đây để đi trên con đường cây ngân hạnh mùa thu.
Tôi thích những con người thân thiện, hiếu khách; món ăn nóng sốt, thơm ngon; điểm du lịch nổi tiếng và không khí se lạnh xứ Hàn.
Điện ảnh Hàn Quốc đã khéo léo vẽ nên một bức tranh lung linh sinh động về đất nước, thiên nhiên, con người nơi đây.
Seoul, Cheonan, Cheongju, Daejeon, Ulsan, Busan, Yeosu, Naju vẫn in đậm trong trái tim tôi khó phai nhạt.