Những phụ nữ trong xóm trọ nghèo ở quận 6 hối hả cạo gừng thuê làm mứt và gia vị ngày Tết, kiếm mỗi ngày khoảng trăm nghìn đồng.
Nhiều năm nay, xóm của dân ngụ cư từ miền Tây lên Sài Gòn làm rẫy vẫn sống trong những căn chòi, chịu cảnh không điện, không nước sạch.
Người dân ở Sóc Trăng, Cà Mau ví hạn mặn năm nay như "cơn bão" càn quét qua xóm nghèo, khiến nhiều người phải bỏ xứ lên TP HCM mưu sinh.
Những ngày cuối năm, khắp phố phường thủ đô người thì hối hả về quê, người bận sắm hoa đào, bánh kẹo. Trong khi ấy, xóm của những người chạy thận cạnh Bệnh viện Bạch Mai vẫn lặng lẽ.
Cơn bão số 14 đổ bộ vào đất liền cũng là lần thứ tư trong năm, hơn 50 hộ dân của xóm Cồn Đâu (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) tỉnh Thừa Thiên - Huế phải sơ tán.