From: m hung
Sent: Wednesday, November 12, 2008 5:48 PM
Subject: Ý kien qua bài viet "chong tôi mê phim sex"
Qua bài viết này cá nhân tôi có một vài suy nghĩ và quan điểm về vấn đề này:
Hiện nay vấn đề này rất nhạy cảm, nó được đánh giá về mặt đạo đức và rất nặng nề ở Việt Nam. Cái người viết bài này thực sự là rất thiếu hiểu biết khi đặt nặng vấn đề xem phim sex của chồng ra mà không suy nghĩ đến hai từ "ly dị". Hai từ "ly dị" mới là vấn đề nặng.
Chị phải xem xét lại vấn đề cho chu đáo vì nếu chỉ xem thôi mà chồng chị vẫn biết giới hạn và vị trí của mình trong gia đình thì tôi nghĩ nó là bình thường, chỉ là thích thôi. Còn nghiện thì nó là hành động nào đó gây ra tổn hại đến gia đình. Và nếu chị đặt vấn đề mang tính chất quá nặng nề thì chính chị mới là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Việc chồng chị xem phim thì chị chưa thể quy kết anh chà đạp lên tình yêu của chị và nó cũng sẽ là sai lầm lớn, tôi nghĩ thế.
Còn việc này tôi thấy cũng nên nói ra đó là vấn đề "mẫu mực" của người chồng. Nhiều người sẽ hiểu từ này với nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng nhìn nhận nó tiêu cực quá thì nó sẽ gặm nhấm hạnh phúc gia đình theo thời gian. Con người có tâm tư tình cảm, không phải đồ vật để có thể thích đồ vật đó phục vụ theo ý mình.
Trong con người ai cũng có khoảng trời riêng để mà sống nên các chị em có gia đình phải hết sức lưu ý, không nên coi "mẫu mực" của người chồng trở thành một cái gọi là "tiêu chuẩn" của người chồng. Nó như một cái gì đó quá ngột ngạt, nó như một thứ luật vô hình níu kéo và cầm tù. Nếu không suy nghĩ về điều đó, hạnh phúc chắc chắn sẽ tan vỡ.
Tôi cũng là người có gia đình rồi, và trên đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Hy vọng các bạn đọc góp thêm nhiều ý kiến nữa.