From: Ban doc
Sent: Thursday, September 22, 2011 9:37 AM
Chào chị Nhung,
Đọc lời tâm sự của chị tôi có phần nào thông cảm được sự tức giận của chị. Là một người đàn ông tiêu chuẩn trên trung bình về mặt "sạch sẽ" xin chia sẻ với chị đôi điều.
Trước hết tôi xin phép chia sẻ tại sao tôi tự phong là trên trung bình. Tôi là người không rượu chè, không thuốc lá, không càfe, không bồ bịch, công việc có thu nhập rất cao và ổn định, tài chánh kê khai rõ ràng với vợ. Về tới nhà là phụ vợ lo cơm nước, tắm rửa cho con cái, nấu nướng, thương yêu vợ con hết mình.
Còn thêm nữa, có lần đi công tác xa, khi tôi rủ mấy người bạn ở địa phương đi chơi cho thật vui, họ hiểu lầm đã thuê gái bao cho tôi, tôi đã từ chối... vì cảm thấy sợ làm bậy sẽ thành thói quen xấu.
Trở lại vấn đề đàn ông xem thoát y, tôi cũng thông cảm với chị là tại sao chị nghĩ nó rất dơ bẩn, bệnh hoạn... Tôi cũng bị giống như chồng của chị, mấy người bạn lôi cuốn vào xem nên phải vào... Một mặt cũng tò mò xem nó như thế nào. Dĩ nhiên là lúc đó tôi còn độc thân.
Nhưng tôi nghĩ xem một lần cho biết là đủ rồi. Nếu tới lui mấy chỗ đó mình sẽ dễ dàng hư hỏng. Nhưng bây giờ nếu vợ tôi biết được thì tôi cũng không tỏ vẻ ân hận hoặc xin lỗi gì. Có xin lỗi thì cũng xin lỗi vì đã làm cho cô ấy giận thôi.
Có lẽ ở Việt Nam mình văn hóa không cho phép những chuyện đó nên mình thấy nó lạ và ghê gớm. Nhưng chị chỉ cần bay qua Thái Lan thì người ta thấy nó rất bình thường và công khai. Những đoàn tour có thể mua vé cho hàng trăm người vào xem thoát y.
Nói tóm lại, hy vọng chị cũng bớt nóng và thông cảm cho ông xã chị. Vấn đề là chị nên bỏ qua chuyện cũ và nhấn mạnh với anh ấy là chị không muốn anh đi xem thoát y nữa. Chúc anh chị được nhiều hạnh phúc.