Khi mua xe nhiều người khuyên tôi nên mua xe của Toyota để sau này bán lại được giá hơn. Theo tôi thì nhận định này có thể chưa đúng. Nếu mua một chiếc xe cùng đời, cùng phân khúc, thì xe Toyota bao giờ cũng đắt hơn từ 150-200 triệu. Thực tế sau này bán đi, giỏi lắm cũng chỉ bán được giá hơn các xe khác 100 triệu. Như vậy, khi mua đã lỗ rồi.
Do nhu cầu và các tiện ích, sau khi so sách tất cả các thương hiệu xe cùng phân khúc, cuối cùng tôi quyết định mua một chiếc xe nhỏ khác của Nhật, hơn hẳn xe của Toyota ở cùng phân khúc về trang bị như: số tự động, chìa khoá thông minh, bốn phanh đĩa, sáu túi khí.
Tôi mua chiếc xe này vào tháng 1/2014, giá lăn bánh lúc bấy giờ là 560 triệu. Xe sử dụng vào mục đích đưa đón trẻ con đi học hàng ngày. Khi rảnh rỗi cả nhà năm người đi du lịch như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang...
Tháng 1/2020 tôi bán xe vì con cái đã lớn không cần đưa đón,với giá 395 triệu. Như vậy sau năm năm sử dụng, tôi chỉ lỗ có 165 triệu và không tốn một đồng sửa chữa (chỉ tốn tiền bảo dưỡng định kỳ).
Độc giả Robin Nguyen