Trong khi đó, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận lỗi ban đầu thuộc về tài xế Phạm Sang (42 tuổi, ngụ Khánh Hòa), người điều khiển container."Chiếc xe kéo container gây tai nạn đè lên xe khách đã chở quá tải", ông Nguyễn Hữu Thu - Đội trưởng Đội trật tự và xử lý tai nạn - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách đã tử vong, còn tài xế container Phạm Sang bỏ trốn. Sáng nay, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành triệu tập tài xế Sang về cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.
![]() |
|
Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng đến thăm các nạn nhân đang chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Y.K. |
Đến chiều 3/6, số nạn nhân tử vong trong 2 vụ tai nạn thảm khốc ngày 2/6 tại Bình Thuận là 15 người. Các trường hợp nguy kịch đang được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tận tình cứu chữa. Một số nạn nhân bị thương nhẹ đã bình phục và xuất viện. Hiện còn 27 người đang được tiếp tục điều trị. Trong đó có 19 trường hợp của vụ tai nạn thảm khốc ở Hàm Tân và 8 trường hợp của vụ tai nạn ở Hàm Thuận Bắc.
Theo các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trong số 19 nạn nhân đang cấp cứu có 6 người vẫn trong tình trạng nguy kịch đang được chữa trị đặc biệt tại các khoa: Ngoại thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu. "Hiện chưa thể đánh giá nguy cơ tử vong của các trường hợp này. Chúng tôi đang tập trung hết mọi nhân lực, phương tiện để cứu chữa", Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết.
4h sáng, thân nhân của các nạn nhân đã lục tục kéo đến bệnh viện. Trong nhà xác, 5 thi thể vẫn chưa được nhận diện, không có người thân bên cạnh. Trong khuôn viên bệnh viện, những xấp giấy tiền vàng bạc được người nhà các nạn nhân rải "lót đường" dày đặc cả mặt sân. Nhìn những tờ giấy tiền vàng bạc bị gió cuốn trong màn đêm lạnh buốt, những người thân của các nạn nhân đang cấp cứu chỉ biết ngồi chắp tay cầu nguyện cảnh tượng này sẽ không đến với họ.
Chị Đoàn Thị Mười cứ ôm chặt lấy người em trai nấc nghẹn từng hồi và không ngừng gọi tên đứa con trai duy nhất Trần Xuân Trường. Câu chuyện kể của chị Mười liên tục bị đứt quãng bởi tiếng gào thét. Người phụ nữ này đã mất cả chồng và con chỉ trong tích tắc. "Trường học giỏi lắm. Hôm lãnh giấy khen về cháu đem khoe khắp làng. Nhân dịp hè, để thưởng cho con tôi cho gom góp dấm dúi hơn 5 triệu đồng để cha con nó về quê thăm nội. Đến 10h sáng 3/6, tôi gọi cho cha con nó hơn chục cuộc không thấy cha nó nhấc máy. Tôi còn chửi hai cha con tiếc tiền không nghe điện thoại. Nhưng khi nghe tin người thân báo thì hỡi ơi như tiếng sấm bên tai..."
![]() |
|
Thân nhân nạn nhân đang lo cho số phận người nhà mình đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Việt Quốc. |
9 giờ sáng, trước cửa phòng khám đa khoa, 4 thanh niên tóc tai rũ rượi nhấp nhỏm dò tìm tên hai vợ chồng có tên Đăng, Lê trong danh sách tử nạn.
Khi nghe thông tin, tại bệnh viện Hàm Tân có 2-3 nạn nhân đang điều trị ở đó nên cả bốn người khấp khởi mừng. Nhưng đánh liều vào nhà xác, tại đây nước mắt của bốn người vỡ òa. "Đăng và Lê mới cưới nhau mới có một con trai giao lại cho ông bà nội, vào Nam làm phụ hồ. Dù khó khăn nhưng hai đứa ky cóp tiền gởi về quê nuôi con. Hôm rồi nghe tin bố bị bệnh nặng nên hai đứa thu xếp công việc về thăm bố và con luôn. Không ngờ, giờ thằng nhỏ côi cút thui thủi với hai ông bà già mà không biết cha mẹ đã mất", anh Bùi Văn Chiến (anh họ chị Lê), nói.
Trên chiến xe xấu số mang biển số Thái Bình sáng ngày 1/6, vẫn còn đó những số phận may mắn. Anh Nguyễn Quang Huy, 28 tuổi, quê ở Thái Bình, đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình tỉnh lại thất thần khi thấy chân bị gãy làm 3 khúc.
Anh Huy lần lần nhớ lại: "Khi xe xuất bến, mọi người trên xe ai cũng vui cười và háo hức. Sau đó, lần lượt mọi người ngủ thiếp đi. Tôi đi cùng với bà mẹ già và cháu nhỏ 10 tuổi ngồi chung dải ghế. Khi qua địa phận Đồng Nai tôi gật gù ngủ. Tôi chỉ nghe một âm thanh quá lớn và tỉnh dậy xung quanh mình toàn tiếng rên la kêu cứu, xung quanh mình đầu thi thể. May mắn cả nhà chúng tôi đều thoát nạn" - anh kể lại trong nỗi sợ hãi.
Việt Quốc - An Nhơn

