Nói chuyện trên kênh phát thanh Onda Cero (Tây Ban Nha), hôm qua, nhà báo Alfredo Martinez cho biết Xavi Hernandez đã nhận được lời đề nghị từ Anzhi trong mùa hè. Nếu gật đầu, tiền vệ số một của sân Nou Camp có thể đã hội ngộ với Roberto Carlos và đồng đội cũ Samuel Eto'o. Tuy nhiên, trong một động thái không mấy bất ngờ, Xavi từ chối đại gia Nga để gắn bó với Barca đến hết sự nghiệp.
Hợp đồng hiện tại của Xavi với Barca sẽ hết hạn vào năm 2014, Onda Cero cho biết. Trong đó đi kèm mức lương hấp dẫn là điều khoản gia hạn hai năm cho phép tiền vệ 32 tuổi có thể kết thúc sự nghiệp ở Nou Camp.

Guus Hiddink, HLV nổi tiếng của Anzhi, luôn muốn đưa Xavi tới Nga. Đây là một phần trong kế hoạch biến đội bóng vùng Dagestan trở thành một thế lực ở xứ sở bạch dương cũng như châu Âu.
Dưới trướng HLV Hiddink hiện có khá nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, trong đó nổi bật là Eto'o, Zhirkov và Lass Diarra. Roberto Carlos, cựu danh thủ của Real Madrid, đang giữ vai trò giám đốc thể thao ở Anzhi.
Anzhi thi đấu khá tốt ở Europa League và giải vô địch Nga, nhưng mục tiêu thực sự của thầy trò HLV Hiddink là tiến vào Champions League mùa sau. Để hiện thực hóa giấc mơ này, Anzhi từng lên kế hoạch chiêu mộ nhiều ngôi sao, nhưng cũng vấp phải không ít thất bại. Hai trong số đó là vụ mua Axel Witsel (sang Zenit) và Rodrigo (ở lại Benfica).
Aznhi hiện xếp thứ hai tại giải vô địch Nga, với 34 điểm sau 16 vòng. CSKA Moscow dẫn đầu với 39 điểm. Chỉ kém 1 điểm so với Anzhi, ĐKVĐ Zenit xếp thứ ba. Ngày 2/12 tới, hai đội dẫn đầu sẽ gặp nhau trong cuộc so tài mang ý nghĩa gần như quyết định. Đây là cơ hội để thầy trò Hiddink hiện thực hóa mục tiêu vô địch Nga.
Thùy Dương