Việc đưa ra giá trị cao cho giải thưởng là việc riêng của các nhà tài trợ, họ muốn trăm triệu hay tiền tỷ đó là quyền của họ. Tuy nhiên những chương trình “Vượt lên chính mình”, hay “Căn nhà mơ ước”... mà các nhà tài trợ cũng hào phóng như vậy thì sẽ tạo niềm hạnh phúc cho rất nhiều người nghèo khổ ở Việt Nam.
Hay là những giải thưởng trăm triệu cho những học sinh nghèo vượt khó, những vận động viên đem huy chương về cho nước nhà trong các cuộc tranh tài khu vực hay thế giới (ngoại trừ bóng đá nam); giải thưởng trăm triệu cho những học sinh -sinh viên đoạt huy chương trong các cuộc thi quốc tế... nó sẽ thiết thực hơn rất nhiều so với giải thưởng trong một chương trình giải trí như Bước nhảy hoàn vũ vừa kết thúc hôm qua.
Tôi chỉ mạn phép đôi lời đưa ra suy nghĩ về những giá trị giải thưởng và mong một ngày nào đó, một nhà tài trợ trân trọng trao tặng nghĩa cử đẹp cho một học sinh hay sinh viên nghèo đã nhiều năm cõng bạn tàn tật đến trường hay một người đã quên mình cứu người... với giá trị hàng trăm triệu đồng trở lên và những lời chúc tốt đẹp như trong buổi trao giải “ Bước nhảy hoàn vũ 2010”.
Thanh Huy