Sinh viên tràn ra cả lòng đường Tạ Quang Bửu để xem bóng đá. |
Khác với những quán xịn ở phố Hàng Hành, Hai Bà Trưng với tivi màn hình phẳng, các loại nước uống đắt tiền kèm theo đồ nhắm, quán dành cho sinh viên ở ĐH Bách khoa rất giản dị, tivi màn hình nhỏ hơn, đồ uống bình dân. Chỉ cần bỏ ra từ 500 đến 2.500 đồng uống một cốc trà, hay một cốc mơ muối, thế là bạn đã được thỏa thuê xem hết một trận đấu bóng.
Một chủ quán cho biết dịp này đang mùa thi, sinh viên ở trong ký túc xá rất đông, lại thêm sĩ tử mới từ các tỉnh khác lên dự thi đại học. Vì thế, vào những lúc có bóng đá, quán nào cũng chật ních. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tiền để vào quán. "Nếu xem 3-4 trận cũng mất đứt 7.000 -10.000 đồng/ngày, bằng hai bữa cơm của em đấy. Thôi không có tiền, mình xem ké, chấp nhận mỏi chân một chút", Nguyễn Minh Trí, sinh viên năm thứ 3, Khoa Điện tử ĐH Bách khoa, tâm sự.
Câu lạc bộ thể thao của ĐH Bách khoa cũng có 4 tivi 21 inch, nhưng chỉ được mở vào buổi tối, hoặc trưa thứ bảy, chủ nhật. Để thỏa mãn khát khao được xem bóng đá, hầu hết sinh viên phải ra quán hoặc xem nhờ phòng nào có tivi. Số phòng này rất ít, cả dãy B5 mới có 2 chiếc, một được đặt ở phòng 110. Đó là một màn hình 14 inch, thuộc loại nội địa màu cấy, như lời của Hải "cù" - sinh viên năm thứ 4 Khoa Điện tử, nghĩa là tivi đen trắng được mông má cho lên màu. Mấy ngày trước, Hải đã trổ hết tài nghệ để cấy màu cho nó, song hình ảnh vẫn lúc đỏ quạch, lúc nâu xám và có khi lại chuyển sang đen kịt. Đấy là chưa kể những khi gió mạnh, dây ăng ten bị rung, hình ảnh nhiễu, chẳng trông thấy gì. Một cậu trong phòng tếu táo: "Chúng em phải cử một người chuyên trông dây ăng ten".
Đã là dân nghiền bóng đá, dường như ai cũng thích cá cược. Sinh viên cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tất nhiên, họ cá rất sinh viên, người thua sẽ phải bao bạn bè một chầu chè, một bữa cơm hay một chầu chơi điện tử. Hỏi về khả năng dự đoán tỷ số trong trận Argentina - Nigeria, hầu hết các chàng trai đều lắc đầu: "Khó đoán lắm, bóng đá là bất ngờ mà. Ví như trận khai mạc, ai cũng nói đương kim vô địch sẽ đè bẹp Senegal với tỷ số đậm, vậy mà...".
Khác với ĐH Bách khoa, Ban quản lý ký túc xá ĐH Xây dựng bố trí hẳn một tivi 21 inch, kê ở giữa sân cho sinh viên xem. Dù trời lất phất mưa, nhưng các chàng trai vẫn xem rất hào hứng. Ông Hoàng Văn Mùi, trưởng ban quản lý, nói với phóng viên VnExpress: "Chúng tôi có 3 tivi, hằng ngày kê ra giữa sân cho các em xem thời sự từ 19h đến 20h. Đang là World Cup nên chúng tôi linh động, chiếu cả buổi chiều thứ bảy và chủ nhật. Chắc khi nào vào chung kết sẽ chiếu thường xuyên hơn". Ông Mùi khẳng định không có chuyện cá cược trong sinh viên, bởi các em đều nghèo, lấy đâu tiền chơi bời.
Mùa bóng, mùa thi
Dẫu biết là không thể, song Đỗ Việt Hà, sinh viên năm thứ 3, khoa Kinh tế ĐH Xây dựng, vẫn chép miệng nuối tiếc: "Giá mà World Cup lùi đến tháng 7". Bởi mùa bóng cũng là mùa thi học kỳ 2 của hầu hết các trường ĐH. Dù có hâm mộ thể thao đến đâu, các chàng trai, cô gái cũng phải dành chút thời gian ôn tập. Có chàng vì quá hâm mộ, xem cả buổi chiều thì đêm đến lại phải thức đến 2-3h sáng.
Việt Hà khẳng định: "World Cup sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của em bởi hầu hết các trận đấu diễn ra vào buổi chiều. Nếu xem nhiều thì tối học khuya một chút". Giống như Hà, Minh Trí (ĐH Bách Khoa) cũng cam đoan rằng sẽ chỉ xem 1-2 trận đấu/ngày, còn lại dành cho ôn tập. Tuy nhiên, các cậu đều thừa nhận là nếu có học vào giờ chiếu bóng đá thì bụng cũng bồn chồn. Bởi thỉnh thoảng từ các quán nước, nơi có chiếu bóng lại rộ lên tiếng ồ, à, vào, không vào, tiếc quá của cánh sinh viên nên khó mà tập trung học được.
Minh Hy - Như Trang