Từ: luuly
Đã gửi: 18 Tháng Giêng 2012 10:16 CH
Chào cháu Vượng!
Cháu chỉ mới yêu vội một người đàn ông mà cháu nghĩ là người tốt, hiền lành và chịu đựng người vợ tồi tệ. Thật buồn cho cháu, gã đàn ông kia đúng thực là kẻ Sở Khanh chính hiệu, hắn đang diễn một vỡ tuồng mà chỉ có một người thiếu hiểu biết về nghệ thuật như cháu mới say sưa thưởng thức mà thôi. Không biết khả năng nhận thức của cháu có hiểu được ý tôi muốn nói gì không?
Cháu hãy tự tập suy nghĩ xem tôi đang nói gì để hiểu cuộc đời hơn tí nữa đi nhé, kẻo cuộc đời lại khổ mà tội cho người sinh thành ra cháu đấy. Thật không thể chịu nổi, mình đang yêu một người đã có vợ mà “chưa bao giờ anh xem tôi là người thứ ba” vậy cháu là người thứ mấy? Tự mình nhìn nhận đi chứ, có giống vở diễn mà anh ta đang đóng vai chính không?
“Chẳng những thế, đối với anh tôi là người anh thương yêu nhất, lo nhiều nhất. Vì sao? Vì tôi đã yêu anh và dành cho anh thứ tình yêu thật nhất. Không như người 4 năm qua đầu ấp tay gối với anh. Anh là người đàn ông tốt, không phải như bao người đàn ông ham của lạ khác. Anh không đáng để bị đối xử như một chàng ngốc như vậy”. Vậy vợ anh ta yêu anh ta không chân thật à?
Anh ta không ham của lạ vậy thì cháu là "của quen” mới chỉ nửa năm à? Sao cháu lại đặt tình yêu vào một người đàn ông không yêu vợ mà vẫn cưới người ta làm vợ rồi đem chuyện không yêu vợ ra dụ dỗ con gái khờ khạo, con người ta nhận thức chưa tới nơi tới chốn như cháu thế. Cháu đang như một con bê non trước một con hổ vằn vện. Cháu có biết khi người ta ngốc là lúc nào không? Là lúc người ta đang yếu đấy có biết không? Anh ta rất yêu vợ và đang dùng màn sân khấu màu đỏ để che mắt cháu đấy cô bé ngố ạ.
Cả chuyện chăn gối thầm kín của vợ chồng người ta, cả chuyện đi công tác phải tự xếp quần áo của anh ta sao cháu lại biết rõ và chi tiết như thế? “Vậy mà anh chưa hề than thở hay trách móc nặng nhẹ vợ anh dù là một lời”. Anh ta đang làm thợ vẽ hề lên mặt cháu đấy cô bé mù ạ.
Chuyện lừa đảo tình cảm không thể nói người có học thức, trình độ hay không mà nó thuộc bản chất, đạo đức con người. Không thể nói rằng người không có trình độ học thức là người không đàng hoàng. Họ còn là người rất thật nữa đấy, không biết diễn trò bi ai và khổ nhục kế bi thương cho cháu tội nghiệp, trao tình cảm thật một cách ngu ngốc, không đúng chỗ, để hắn giải quyết sinh lý mà vợ không thể đáp ứng nổi cho hắn mà thôi.
Chê vợ mà không thể bỏ vợ lại vì trách nhiệm nữa chứ gì? Cháu hãy kiên quyết và vì yêu anh ta hãy đến thẳng nhà gặp vợ anh ta để nói thật tình cảm của anh ta đối với vợ đi, để cứu anh ta khỏi vòng luẩn quẩn đi, dám không? Thử xem cháu sẽ bi đát hay vợ anh ta bi đát thử đi cháu.
Cháu sẽ lột được ngay mặt nạ của vai diễn thôi. Còn nếu anh ta đến với cháu thì sẽ có một ngày nào đó cháu lại trở về vị trí của một bà vợ bị nhân tình anh ta chửi mắng, chê bai và họ cũng cảm thấy cháu đáng nhục nhã dưới con mắt họ. Vì chồng cháu đã kể lể về cháu để tiếp tục làm diễn viên cho khán giả mù khác xem.
Anh ta đã cưới một người không học thức, không việc làm là vì điều gì? Anh ta đâu cần vợ có trình độ học thức và cũng không đòi vợ phải cùng mình kiếm tiền chắc chắn anh ta rất yêu vợ đấy. Chỉ 4 năm họ đã có 2 con, yêu vợ yêu con đấy cháu ạ. Nhưng bản chất của những gã nô lệ tình dục họ sẽ không trừ một thủ đoạn đê hèn nào để lường gạt người nhẹ dạ cả tin như cháu, chỉ vô thức làm tổn thương vợ và những cô gái dại khờ mà thôi.
Tôi thấy thương vợ anh ta, thương cháu nhưng tôi nực cười bởi vì bản thân cháu đã thể hiện rõ mình là người thiếu học thức và suy nghĩ không đến đâu mà lại còn lớn giọng chê trách vợ người ta. Cháu hãy tỉnh lại đi, tiếp tục học thêm chút nữa cho chững chạc để còn phải dùng khối óc điều khiển con tim, đừng để khói óc ngủ quên cho con tim đi lầm đường lạc lối.