![]() |
Từ khi nhà hàng Hoàng Hải đi vào hoạt động khiến thị trấn ngoại thành vốn yên bình của huyện Thanh Trì, Hà Nội trở nên sôi động. Hằng ngày, khách khứa ra vào nườm nượp. Nhà hàng này được thiết kế bề thế, tầng 1, nơi đón khách thường có hai nhân viên bảo vệ vừa trông xe, vừa làm nhiệm vụ cảnh giới, chỉ cần có động là thông báo để nhân viên có cách phòng vệ. Tầng 2 là những dãy phòng với hệ thống cửa kiên cố, có ký hiệu riêng đối với những phòng sẽ tổ chức hoạt động mại dâm… nên thời điểm phá án được các trinh sát huyện Thanh Trì tính toán kỹ lưỡng, thận trọng đến từng chi tiết. Từ sáng 1/5, mọi hoạt động của nhà hàng này đã bị giám sát. Không có vẻ đông đúc như thường ngày, hôm đó các nhân viên nhà hàng được nghỉ lễ nên chỉ có một vài người ở lại. 14h có 3 nam thanh niên ăn mặc sang trọng tìm đến. Sau khi tiếp xúc với nhân viên ở quầy bar, cả 3 được đưa vào tầng 2 của toà nhà. 15 phút sau, 3 cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh, cao ráo cưỡi xe máy đắt tiền xuất hiện. Họ trao đổi chớp nhoáng với hai nhân viên trực phòng rồi vội vã đi lên tầng hai. Trinh sát khống chế nhân viên trực ở tầng 1, đồng thời bất ngờ ập lên các phòng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm. Ba gái bán dâm tuổi 21-25 ở Hòa Bình, Bắc Kạn và Văn Điển cùng hai nhân viên nhà hàng Phạm Duy Minh (58 tuổi, trú tại phường Vạn Phúc, TP Hà Đông) và Vũ Thị Hằng (33 tuổi, trú tại tổ 9, khu ga Văn Điển) được đưa về trụ sở để làm rõ. Theo lời khai ban đầu, do một số nhân viên của nhà hàng nghỉ nên Minh và Hằng được giao nhiệm vụ trông coi, quản lý nhà hàng. Khi khách đặt vấn đề, hai người này điều động 3 nhân viên nữ đến tiếp khách với giá tiền thoả thuận là 300 nghìn đồng/ lần. Hiện vụ án được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra. (Theo Công an Nhân dân) |