Từ: Huong Le Thu
Đã gửi: 10 Tháng Tám 2011 3:14 CH
Gửi chị Hồng!
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, đọc bài của chị Hồng tôi thấy có nhiều lời khuyên khác nhau, tuy nhiên đa phần khuyên chị Hồng không nên quá đau khổ lại càng không nên tự tử. Tôi đồng tình với ý kiến đa số này.
Con người không thể hoàn hảo, ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là giải quyết sai lầm đó thế nào để mỗi người đều ít bị tổn thương nhất. Tôi xin kể về câu chuyện của bạn tôi để chị Hồng tham khảo và tìm hướng đi đúng đắn cho mình.
Bạn tôi xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, nhưng không may lấy phải người chồng vũ phu, tàn bạo đến cùng cực và bản chất lại là một người trăng hoa, dối trá. Anh ta rất lắm bạn gái, đi đến đâu cũng có người phản ánh anh ta bay bướm dan díu, lừa dối vợ con, chỉ có bạn tôi bị anh ta đe nẹt hàng ngày nên không biết.
Anh ta ham chat chit, nhắn tin, chuyện trò tào lao, ham rượu bia tụ tập đàn đúm, ham vui. Thời gian gần đây anh ta bắt nọn cô bạn tôi rằng bạn tôi ngoại tình, làm tình làm tội, hành hạ bạn tôi để anh ta dễ bề vui vẻ với các thú vui bên ngoài gia đình. Anh ta cứ dựng chuyện về việc vợ ngoại tình để kiếm cớ xúc phạm, hành hạ thậm chí đánh đập bạn tôi. Tôi thiết nghĩ những người giả dối đến đáng sợ như anh ta không có nhiều.
Anh ta không lo vun vén tình cảm vợ chồng, điều chỉnh cách sống của bản thân mà lại lo bồi đắp cho sự đau khổ vì bị phản bội mà anh hàng ngày tưởng tượng ra để hành hạ vợ.
Chỉ với vài dòng trên, tôi muốn nói với chị Hồng, nếu chồng chị Hồng yêu thương chị thật sự, anh ấy sẽ không bao giờ xúc phạm chị, anh ấy sẽ không đánh đập, chửi bới chị, vì đấy là cách của những kẻ hèn hạ. Chị Hồng nghĩ sao khi với lời khuyên của anh Hùng rằng chị phải chịu đến 5 năm sống trong đau khổ, chịu đựng sự xúc phạm để được hạnh phúc? Hạnh phúc sao lại có được từ những chuyện như vậy?
Tôi thiết nghĩ chị Hồng sẽ hiểu rõ qua cử chỉ và hành động của chồng rằng anh có muốn tha thứ và vun đắp xây dựng lại gia đình hay không? Theo lời kể của chị Hồng thì chồng chị vẫn còn yêu chị và ngược lại chị cũng vẫn còn yêu chồng lắm. Chị đã ý thức được việc mình làm vậy nên tôi tin chị có đủ can đảm để tiếp tục sống và chọn hướng đi đúng đắn trong hoàn cảnh hiện nay của gia đình chị.
Tình yêu trong hôn nhân không phải là những vở kịch ảm đạm kiểu đau khổ, tự tử, hãy sống lạc quan và yêu chính mình. Chị còn con cái, hãy sống đúng đắn để bù đắp sai lầm và chăm sóc cho tương lai các con. Trường hợp không cứu vãn được tình thế chị hãy chấp nhận chia tay. Có lẽ đấy cũng là cái giá phải trả của cả 2 anh chị.
Khi thực sự mất gia đình, anh chồng chị có lẽ mới nhận ra sự sai lầm của mình. Và ngược lại chị cũng thấy đã nỗ lực hết mình mà kết quả không được như mong đợi. Tôi mong rằng dù anh chị có còn chung sống hay chia tay thì anh chị vẫn còn giữ những tình cảm và kỷ niệm tốt đẹp về nhau.