Trước hết, xin nói rằng tôi không có ý định khơi lại nỗi đau của gia đình ông Trọng Thanh, cũng như của Trường Giang và Trà My. Tôi viết thư này vì cảm thấy mình cần phải góp một tiếng nói trước phiên tòa xử vụ án Vũ Trường Giang.
Tôi chia sẻ suy nghĩ của bạn Tuấn Anh trong bài Vụ án Trọng Thanh: Cần thông cảm với Vũ Trường Giang. Tôi không hề quan hệ và cũng không hay biết cả 3 nhân vật liên quan đến vụ án này. Nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi, hội đồng xét xử có thể đã bỏ quên một tình tiết quan trọng.
Tôi liên tục theo dõi diễn biến vụ án mà nạn nhân là nhà nhiếp ảnh Trọng Thanh, và người bị buộc tội là Vũ Trường Giang. Theo tôi, không thể coi Trường Giang là kẻ giết người có tính chất côn đồ, vì anh ta đã bị kích động tinh thần rất mạnh khi bị ông Trọng Thanh lăng mạ, và nhất là trước mặt vợ chưa cưới của mình.
Đó là ý kiến mà độc giả Lê Linh Giang, phòng 801, toà nhà SunRed River, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội, gửi cho VnExpress, nhận xét về phiên tòa xét xử vụ sát hại nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thanh. Theo đó, không thể tha thứ cho Trà My khi cô ta thấy Trường Giang và ông Trọng Thanh xô xát, mà không can thiệp có hiệu quả. Dưới đây là ý kiến của độc giả.