Buỗi lễ sẽ diễn ra hôm nay tại nơi nhóm chiến binh Chechnya giữ khoảng 800 người. Một năm trôi qua, còn ít dấu vết về vụ việc từng làm hơn 120 người thiệt mạng, bởi lẽ trung tâm biểu diễn Matxcơva đã được sửa sang lại, các hàng ghế ngồi được thay từ màu đỏ sang xanh.
Đại tá Vladimir Yeremin, Phó giám đốc Viện Điều tra, thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, hôm 31/10 cho biết nếu một trong số 25 quả bom lớn nhất, mỗi quả chứa tới 20 kg TNT, trong Trung tâm biểu diễn Matxcơva phát nổ, thì tất cả mọi người trong tòa nhà sẽ thiệt mạng.
"Đó là chiết xuất của fentanyl, một loại thuốc gây mê mạnh có chứa thuốc phiện", Bộ trưởng Y tế Nga Yuri Shevchenko thông báo về loại khí gây buồn ngủ được các lực lượng đặc nhiệm Nga sử dụng.
Tại một nghĩa trang ở Matxcơva, binh lính Nga mặc quân phục nghiêng mình trước linh cữu đại tá Konstantin Litvinov, một khán giả vở nhạc kịch “Nord-Ost” bị bắt làm con tin. Vợ con và họ hàng nạn nhân khóc thương cho con người xấu số.
Ahmed Zakayev (phó thủ tướng trong chính quyền tự phong của thủ lĩnh phiến quân Chechnya Aslan Maskhadov) bị bắt giữ tối qua tại một khách sạn ở Copenhagen, theo yêu cầu của Nga. Ông này bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắt cóc con tin tại Trung tâm biểu diễn Matxcơva tuần trước.
Đó là Sandy Alan Booker, một thợ điện 49 tuổi ở Midwest, bang Oklahoma (Mỹ). Đại sứ quán nước này tại Nga đã xác nhận thông tin trên, hôm qua. Như vậy, số nạn nhân nước ngoài thiệt mạng tại Trung tâm biểu diễn Matxcơva đã tăng lên 9 người.
Cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Quan điểm Công chúng Nga tiến hành từ 25 đến 28/10, với câu hỏi chính: Anh chị đánh giá thế nào về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng con tin ở Matxcơva của Tổng thống?
Washington hôm qua cho biết, loại khí mà nhà chức trách Nga sử dụng để giải cứu con tin làm 116 người thiệt mạng là chất fentanyl gây mê, hoặc một loại thuốc có chung nguồn gốc.
Sở Y tế Matxcơva một lần nữa khẳng định 116 con tin chết vì loại khí được các lực lượng đặc nhiệm sử dụng, bác bỏ thông tin trước đó của trưởng công tố Matxcơva rằng hàng chục người tử nạn do trúng đạn.
Ông Mikhail Avdyukov, trưởng công tố Matxcơva, hôm nay tuyên bố số nạn nhân trên thiệt mạng vì đạn súng ngắn. Điều này trái hẳn với thông tin của các bác sĩ, rằng hầu hết các con tin chết do loại khí mà lực lượng an ninh sử dụng trong vụ giải cứu.
Cảnh sát Mỹ hôm nay cho biết hai nghi phạm John Allen William và John Lee Malvo đã phạm tội sát nhân từ khá lâu, trước khi gây ra một loạt vụ bắn tỉa ở ngoại ô thủ đô Washington DC.
Tại Nga đang dấy lên những lời kêu gọi mở một cuộc điều tra, vì sao các bác sĩ không được cung cấp thông tin về thuốc giải độc đối với loại khí sử dụng trong cuộc giải cứu con tin ở Matxcơva.
Đó là 3 người Ukraina cùng các công dân Hà Lan, Áo, Kazakhstan, Armenia và Belarus. Họ nằm trong số 75 người nước ngoài bị bắt cóc ở Trung tâm biểu diễn Matxcơva tuần trước.
Hiện các cơ quan an ninh Nga đang tróc nã những người đã cung cấp nơi ẩn náu, phương tiện vận tải và súng đạn cho nhóm bắt cóc người Chechnya. Bộ Nội vụ nước này tin rằng có một mạng lưới khủng bố đang tồn tại ở Matxcơva và nhiệm vụ chính của họ là vô hiệu hóa nó.
Hôm qua, sau khi Matxcơva khẳng định 117 con tin đã chết trong chiến dịch giải cứu hôm thứ 7, Tổng thống Mỹ George W Bush phát biểu ông "hiểu rằng chính những phiến quân Chechnya phải chịu trách nhiệm".
Đó là khẳng định của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp nội các hôm qua, 2 ngày sau khi vụ bắt cóc con tin ở Matxcơva kết thúc. Ông cho biết, nước Nga sẽ không thương lượng với lực lượng khủng bố hoặc chùn bước trước bất cứ lời hăm dọa nào của chúng.
Chính phủ Nga tiếp tục bị gây sức ép phải cung cấp thông tin chi tiết về loại khí mà họ đã sử dụng trong cuộc đột kích giải cứu con tin của vụ tấn công Trung tâm biểu diễn Matxcơva. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là do loại chất độc này.
Gia đình của mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công Trung tâm biểu diễn Matxcơva sẽ được nhận khoảng 3.150 USD tiền bồi thường, cộng với 448 USD để tổ chức tang lễ. Còn mỗi con tin được giải thoát sẽ nhận 1.576 USD.
Vụ khủng hoảng con tin ở Matxcơva đã kết thúc bằng cuộc đột kích của các lực lượng đặc nhiệm Nga. Tình huống tồi tệ nhất là cả Trung tâm biểu diễn nổ tung đã không xảy ra. Dưới đây là những mốc thời gian chính trong sự kiện này, tính theo giờ địa phương.
Thị trưởng Matxcơva Yury Luzhkov khẳng định: "Vở nhạc kịch bị gián đoạn do vụ bắt cóc sẽ trở lại sân khấu ngay sau khi nhà hát được sửa chữa. Buổi biểu diễn đầu tiên sẽ dành cho những người lính đặc nhiệm đã giải thoát con tin".