Dự định đợi các con trưởng thành em mới mở lòng để tìm hạnh phúc mới cho mình, nhưng giờ con lại giục mẹ đừng đợi nữa mà hãy tìm một người bạn để chia sẻ, quan tâm. Em thích đọc sách. Niềm vui của em là được nhìn thấy gia đình mình quây quần, hạnh phúc bên nhau; được đàm đạo và đi du lịch đến bất cứ nơi nào, chỉ cần đi với người mình thương.
Em sống và làm việc tại Quảng Ngãi. Vì con đang tuổi đi học, em lại muốn dành nhiều thời gian cùng con lớn lên nên em mong được tìm thấy một người người anh, một người bạn tri kỷ trưởng thành trong tâm tưởng, độc lập về tài chính, sống tình cảm, lương thiện, có tấm lòng vị tha, yêu quý con trẻ, chung thủy, trân trọng giá trị gia đình, chưa gấp gáp chuyện kết hôn và đặc biệt là không có nhu cầu sinh thêm con.
Với em, không phải tuổi lớn là phải vội. Tình cảm để có thể sâu sắc và bền chặt cần phải có thời gian để đủ thấu hiểu, bao dung với nhau. Vì vậy em mong trước tiên mình hãy là những người bạn đã anh nhé. Nếu đủ yêu thương, đủ thấu hiểu, đủ cảm thông nhau, mình sẽ tính đến việc xa hơn.
Chiều cao của em vừa phải, nhưng lại mong tìm được một người cao tầm 1,69 m trở lên để em có thể thấy thêm vững chãi khi tựa vào anh.
Cuộc sống rất mong manh, mọi thứ đều sẽ trở về với cát bụi, chỉ có tình thân là ở lại mãi trong tim chúng ta. Em kính chúc các độc giả của chuyên mục Hẹn hò luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ấm áp bên một nửa của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đan
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ