Chào anh - người em chưa biết tên,
Có lẽ đây là lần cuối cùng em cho bản thân cơ hội để tìm người gắn kết trên quãng đường đời còn dài phía trước. Vậy nên em rất hy vọng trái tim có thể tới được trái tim.
Em 35 tuổi, cao 1,61 m, thân hình cân đối, sống và làm việc tại Thủ Đức, ly hôn được bốn năm, không trải qua mối tình nào và sống một mình tới giờ. Em là dân văn phòng lâu năm, tự chủ về kinh tế, có chỗ ở ổn định, chỉ thiếu mỗi anh - người chia sẻ vui buồn hàng ngày trong cuộc sống.
Cuộc đời mỗi người phân làm nhiều chương đoạn khác nhau. Khi vượt qua chương này, ngay lập tức một chương mới được mở ra. Em từng trải qua những tháng ngày một mình dài như vậy, giờ đã đến lúc em cho con tim mình thổn thức trở lại. Hy vọng chương mới của cuộc đời mình, em gặp được đúng người và đúng thời điểm. Khi gặp đúng người, em sẽ nói và vui cả ngày, không biết chán.
Người em rất mộc, không son phấn lụa là bên ngoài, nhưng bù lại bên trong rất tình cảm. Em biết nấu ăn, rất thích mỗi ngày tan tầm có anh chờ sẵn trước công ty, hai người cùng đi chợ nấu ăn. Khoảng thời gian hạnh phúc đó, em từng bỏ lỡ, nên giờ rất trân trọng và mong muốn có được thêm một lần nữa trong đời.
Mong gặp được anh - người trạc tuổi hoặc hơn em vài tuổi, cao hơn em nữa nhé, tròn tròn càng thích. Anh ở Sài Gòn, gần nơi em ở càng tốt để biến giấc mơ nấu ăn cuối ngày thành sự thật. Anh cũng có công việc thật ổn định, để có thể chăm lo cho cuộc sống tốt hơn.
Em chưa có bé, còn anh có bé rồi hoặc chưa có, muốn hoặc không muốn có bé đều được. Vì chung quy, với em, hạnh phúc là có anh, có người luôn bên cạnh đồng hành là đủ. Mỗi người có một quan niệm sống, vì vậy em tôn trọng cách sống của mỗi người, nên anh đừng ngại với em nhé.
Em đọc được ở đâu đó rằng "Nếu chưa từng trải qua nỗi đau, bạn không thể cảm nhận được hạnh phúc. Nếu chưa từng nếm vị mặn của sự gian khổ, bạn sẽ không thể biết được hương vị ngọt ngào của cuộc sống". Em sống từng đó năm, cũng trải qua nhiều nỗi đau, nếm nhiều vị mặn nên giờ hạnh phúc là điều em rất mong chờ và trân trọng.
Em rất chân thành và thật sự nghiêm túc khi viết bài. Nếu anh đồng cảm hoặc có hoàn cảnh như em, hãy gửi email nhé. Mong tin anh.
Xin cảm ơn quý độc giả dành thời gian cho nỗi lòng của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ