Trời đất chuyển mình sang thu, nắng không còn gay gắt, mưa cũng nhẹ nhàng hơn. Hy vọng mùa thu sẽ mang anh đến bên em, nắm tay em đi khắp mọi miền. Có hay không một tình yêu lãng mạn, bền lâu anh nhỉ? Thời nay, tuy hiện đại đấy, nhưng em không muốn sống vội hay yêu vội. Với em, tình yêu bắt đầu từ những rung động, cho dù mình bao nhiêu tuổi chăng nữa. Em không muốn kết hôn vì đến tuổi, hay kết hôn vì thấy người kia có những điều kiện tốt. Bởi chính em có thể tự mang lại cuộc sống đủ đầy vật chất cho chính mình.
Về anh, em không hy vọng anh đẹp trai như tài tử hay giàu có. Anh chỉ cần tử tế, có học thức, sống lành mạnh và cũng độc lập tài chính như em. Đừng ngần ngại mà gửi thư cho em nhé. Em tin chúng mình sẽ hạnh phúc khi có nhau trong đời. Em chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phương Anh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ