From: Quynh Anh
Sent: Thursday, April 24, 2008 1:33 PM
Subject: Gui toa soan: Nhung nguoi vo vo tam
Chào anh Văn và anh I.N.G,
Xin các anh đừng hy vọng thay đổi những người như vợ anh. Tôi có một người em gái, năm nay 25 tuổi đúng như vợ của các anh. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, được dạy dỗ học hành rất tốt. Tôi và chị gái đều đi làm và có gia đình. Riêng em gái tôi, cả nhà không bao giờ hiểu tại sao lại có người như thế trong gia đình: lười biếng, vô tâm, ăn chơi, tiêu tiền... giống hệt như người vợ của các anh.
Chúng tôi đã hết sức cố gắng dạy dỗ nhưng không thành công. Em gái tôi đã lấy chồng và đã ly dị vì gia đình chồng không thể chịu đựng một người như vậy, và bây giờ em ấy ở với bố mẹ tôi. Con trai nhỏ để cho bố mẹ chồng nuôi, 6 tháng không thèm thăm con lấy một lần. Vì bố mẹ tôi đã về hưu rôì nên ít tiền, em ấy không những không giúp gì, không đi làm, mà còn tìm mọi cách bòn rút, thậm chí ăn cắp tiền của bố mẹ để đi ăn chơi với bạn bè.
Tôi nói thật với các anh, vì đó là em gái, chúng tôi không thể "ly dị', mặc dù bố mẹ tôi đã hơn một lần viết "đơn xin từ con" nộp ra UBND, rồi lại đi lấy về. Vì bố mẹ mà chúng tôi phải chịu đựng một người như thế ở trong nhà. Tôi và chị gái vẫn nói vơí nhau, nếu bố mẹ không còn nữa và em gái tôi vẫn không thay đổi, thì chắc chắn chúng tôi sẽ 'từ em'.
Các anh hoàn toàn có thể ly dị và chắc chắn tìm được một người vợ hiền, làm sao mà các anh phải chịu đựng thế? Với những người như thế, các anh không bao giờ thay đổi được đâu. Họ sẽ chỉ đem đến sự đau khổ mà thôi.
Một người chị gái.