Một ngày của tháng Bảy, cái nắng nóng của Hà Nội thật tuyệt vời, vì mùa hè làm cho con người ta năng động hơn, nhưng chẳng vì thế mà người ta cảm thấy không cần ai đó để yêu thương và được yêu thương.
Anh cho rằng phụ nữ cần được yêu thương nên "xả thân" viết thư cũng như bản trình bày này về bản thân. Mong tìm được em - vợ tương lai của anh, người mẹ của những đứa con mà anh là bố các bé.
Chồng tương lai của em như thế này:
- Thu nhập: 12 triệu một tháng.
- Sinh năm: 1987
- Dự định tương lai là tìm người phù hợp để tìm hiểu và kết hôn.
- Các đức tính anh có: được mọi người đánh giá là điềm đạm, biết lắng nghe, biết kiểm soát lời nói.
- Thật thà, mọi thứ trong cuộc sống của anh rất rõ ràng, từ bạn bè, các mối quan hệ.
- Sống và làm việc tại Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Anh mong một ngày dẫn em lên hồ Hoàn Kiếm, mình cùng đi dạo, ăn kem.
Nếu em đọc thư này, cảm thấy anh phù hợp và em nghiêm túc, hãy gửi thư cho anh nhé. Chúng mình bổ trợ, giúp đỡ và cho nhau lời khuyên để hoàn chỉnh bản thân trong suốt cuộc đời này. Để có tinh thần như thế, mong em là người biết xây dựng.
Cảm ơn mọi người đọc bài viết. Hẹn gặp lại mọi người nếu có đám cưới sau lần đầu tiên gửi bài này. Cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Aloga
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam