Chuyện nhà mình kể ra đây cũng không biết nên mở đầu bằng lời nào nhưng có thể gói gọn lại mấy mẩu chuyện nhỏ, mà theo như lời vợ mình thì cô ấy đang cảm thấy ấm ức, dẫn đến vợ chồng tối qua lớn tiếng.
Chuyện đầu tiên là xây nhà, cách đây 2 tháng chúng tôi thuê thợ khởi công một ngôi nhà, do diện tích đất nền lên đến 350 m vuông nên tôi ưu tiên nhà một tầng, vợ thích nhà 2 tầng hơn, mỗi người một ý. Khi tôi đưa bản thiết kế một tầng ra cho vợ xem, rồi hỏi mẫu nhà cô ấy muốn và đề nghị cô ấy đưa mẫu nhà khác hoặc mẫu nhà 2 tầng ra, nếu thấy hợp lý thì làm. Vợ tôi không đưa ra được mẫu nào nên thuận theo mẫu nhà của tôi. Lạ cái là đến khi khởi công móng nhà, vì làm ở quê người đi ra đi vào góp ý, vợ lại nổi khùng lên, bảo xây 2 tầng, còn mạnh miệng đòi ly hôn trước mặt hai bên nội ngoại, làm ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Chuyện thứ hai: Nhà có hai nhóc nhỏ, một nhóc mới 3 tuổi, rất nghịch, một nhóc gần 2 tuổi ngoan hơn, vợ chồng đi làm cả tuần, chỉ chủ nhật mới nghỉ, trong lòng ai cũng muốn dành thời gian đó cho gia đình và chăm sóc con cái. Có điều thời gian này vợ định đi học lái xe ôtô, cô ấy hỏi tôi về chuyện này, ban đầu tôi không đồng ý vì đang xây dở nhà, rất nhiều việc tôi phải chạy đi chạy lại nên nói đợi ra Tết xây nhà xong rồi học. Sau này thấy vợ kiên quyết, tôi thuận theo. Từ đó, tôi luôn tạo điều kiện để vợ đi học đều nhất, không phản đối nữa. Vậy mà vợ hôm qua đi về cùng xe với vợ người bạn, nghe cô kia kể là chồng bắt đi học lái xe, rồi đi đâu cũng có nhau, vợ liền mặt nặng mày nhẹ, bảo tôi không tôn trọng cô ấy, đi học lái xe thì bắt cô ấy phải xin mãi, rồi làm nhà không theo ý vợ. Vợ khóc ầm cả lên, bảo muốn chết.
Thú thực tôi nghe xong chỉ biết cười vì sự nông nổi, cười vì mình cố gắng hết sức để lo cho gia đình nhưng vợ nhìn nhận những điều đó chỉ là con số không tròn trĩnh. Một lần cách đây 2 tuần tôi đi dự đám cưới, hôm đấy gặp một người phụ nữ bằng tuổi vợ, nhìn cô ấy tay đeo nhẫn, lắc, đồng hồ, rồi nhìn vợ mình không có, trong lòng tự nhủ sẽ mua cho vợ những thứ đó. Tôi đã mua được nhẫn và đồng hồ, còn lắc thì dẫn vợ đi chọn, cái nào ưng sẽ lấy. Tôi nói ra để không phải khoe gì với mọi người nhưng để thấy tôi quan tâm vợ chân thành, không muốn vợ thua thiệt. Theo các bạn, tôi phải làm gì đây?
Huy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.