Sau 24 tiếng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ đã làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Đức (40 tuổi).
Rạng sáng 25/4, anh Nguyễn Văn Nhân ra chòi nhặt trứng vịt không thấy em trai mình. Chiếc xe máy của người em để bên bờ suối, cạnh đó là chiếc mũ có dính máu.
![]() |
Cảnh sát xuất hiện nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CAND. |
Nghi có chuyện không lành, anh Nhân gọi gia đình tổ chức tìm kiếm. Khi dòng nước ở cạnh đó được xả cạn, mọi người phát hiện xác anh Đức trong tình trạng vỡ sọ.
Cơ quan điều tra nhận định, Đức chết không phải do tai nạn giao thông mà bị ai đó sát hại. Người trong diện nghi vấn là Phạm Thị Hà (40 tuổi, vợ nạn nhân). Với những chứng cứ từ phía điều tra, Hà đã nhận tội.
Theo lời khai, nhiều năm qua chị ta thường xuyên bị chồng bạo hành nên uất ức. 4h sáng hôm xảy ra vụ việc, Đức bảo Hà chở đến chòi nuôi vịt tại suối cầu ông Vân.
Gần đến chòi, ngồi từ phía sau Đức đánh tới tấp vợ vì cho rằng chạy xe máy lạng quạng. Căm phẫn người chồng vũ phu, Hà dừng xe nhặt hòn đá bên đường đánh vào đầu Đức cho đến chết.
Sau khi ném xác chồng xuống suối cầu ông Vân, thủ phạm đi bộ theo đường ruộng về nhà. Sáng ra, Hà vờ đi làm rẫy sắn như không có chuyện gì xảy ra.
Công an Nhân dân