Người ta nói tuổi của chúng ta nằm trong tứ hành xung nên sẽ không hợp nhau. Chúng mình đã có đứa con trai rất kháu khỉnh, khỏe mạnh sắp tròn hai tuổi rồi. Anh từng tâm sự với em rằng ngày xưa là người đào hoa, từng dự định tiến đến hôn nhân với cô gái khác, thầy bói nói cô ấy có tuổi tam hợp nên kết hôn sẽ thuận lợi trong chuyện kinh doanh về sau. Thực tế anh và cô ấy đã kết thúc một cách nhanh chóng mà thầy bói cũng không thể dự báo, rằng sao tuổi tam hợp lại không có duyên nợ. Sau đó anh buồn, chán nản vì chuyện tình cảm lận đận; không hiểu sao hợp tuổi, hợp tính cách mà lại vẫn phải kết thúc cuộc tình kéo dài hai năm.
Cảm nhận đầu tiên khi tình cờ gặp em, đó là cô gái tự tin, mạnh mẽ, có điều ngoại hình không bằng các cô gái khác anh từng quen. Anh bị em cuốn hút bởi sự thông minh và tự tin nên đã chấp nhận hẹn hò, đi cà phê tâm sự, tìm hiểu thêm về em. Lần hẹn đầu tiên, em nói mình là mẫu người phụ nữ của gia đình, không chấp nhận chuyện quen ngắn hạn hay quen qua đường. Điều này càng làm anh thêm thích và trân trọng vì những quan điểm, lý tưởng sống của em với anh rất hợp. Về tuổi tác, em nhỏ hơn anh 6 tuổi, mọi người đều bảo tuổi chúng ta thuộc tứ hành xung, xét về yếu tố tuổi sẽ không hợp để kết hôn và sống với nhau lâu dài. Điều này làm anh nhớ đến kỷ niệm xưa, khi ông thầy bói từng nói anh và cô gái kia. Làm sao anh có thể tiếp tục tin tưởng vào việc xem tuổi?
Giờ đây, trong tờ đơn ly hôn, anh ghi rõ lý do là vì khác quan điểm sống, thường xuyên mâu thuẫn. Suy nghĩ lại năm xưa chính anh là người đầu tiên chấp nhận em nên chúng mình mới có cậu con trai gần hai tuổi. Anh cũng xem qua nhiều bài tư vấn trên báo, hoàn cảnh của chúng ta nên ly hôn để giúp con cái được phát triển lành mạnh hơn. Em đã đồng ý bàn giao lại con cho gia đình anh nuôi nấng, chăm sóc.
Nhìn tấm hình của gia đình mình chụp khi con trai 6 tháng tuổi, anh thấy lòng đau nhói, tự hỏi sao mình lại không thể có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao người?
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.